Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, December 12, 2025
Bình An Dưới Đất
“Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!”
Lu-ca 2:14
Trong Đêm Chúa Giê-xu giáng sinh, có mấy người chăn chiên đang thức đêm canh giữ bầy chiên, thiên sứ hiện đến và phán rằng: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dân; ấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa. Nầy là dấu cho các ngươi nhìn nhận Ngài: Các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn, nằm trong máng cỏ. Bỗng chúc có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: Sáng danh Chúa trên các từng trời rất cao, Bình an dưới đất, ân trạch cho loài người!” (Lu-ca 2:10-14).
Sự loan báo về sự giáng sinh của Chúa Giê-xu bởi thiên binh là một trong những khoảnh khắc huy hoàng nhất trong câu chuyện Giáng Sinh. Lời tuyên bố này bày tỏ hai chân lý quan trọng: vinh hiển thuộc về Đức Chúa Trời và sự bình an Chúa Giê-xu đem đến cho nhân loại.
Thiên sứ ca ngợi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nhắc nhở chúng ta rằng mọi sự kiện liên quan đến sự giáng sinh của Chúa Giê-xu đều nhằm tôn vinh Ngài. Từ sự sinh ra cách lạ lùng bởi một người nữ đồng trinh đến nơi máng cỏ khiêm nhường, từng chi tiết trong câu chuyện Giáng Sinh đều bày tỏ sự tể trị, ân điển và tình yêu của Đức Chúa Trời. Giáng Sinh là dịp để chúng ta suy gẫm về chương trình cứu chuộc kỳ diệu của Đức Chúa Trời và dâng Ngài sự tôn vinh cao nhất.
Chúa Giê-xu giáng sinh cũng đem cho chúng ta sự bình an cho tất cả những ai tiếp nhận Chúa Giê-xu làm Cứu Chúa và Chủ trong đời sống mình. Sự bình an ở đây không chỉ là sự vắng mặt của xung đột, nhưng là sự hòa thuận thuộc linh sâu sắc giữa Đức Chúa Trời và con người. Qua Chúa Giê-xu, chúng ta được ban cho sự bình an với Đức Chúa Trời, bình an trong lòng và bình an với người khác. Chúa Giê-xu Giáng Sinh để hy sinh chịu chết thay thế cho chúng ta và cho những ai tin nhận Ngài “được hòa thuận với Đức Chúa Trời qua Chúa chúng ta, là Chúa Cứu Thế Giê-xu” (Rô-ma 5:1). Chúng ta được hòa thuận với Chúa và nhận được sự bình an thật vì tránh khỏi sự đoán phạt của Chúa.
Bạn có sự bình an thật của Chúa Giáng Sinh chưa?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa Giê-xu vì Ngài đã Giáng Sinh ban sự bình an trên đất cho những ai tin nhận Ngài. Cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con có sự hòa thuận, bình an với Đức Chúa Trời. Giữa những sự hỗn loạn và bất an của thế gian, xin Chúa giúp con sống trong sự bình an của Chúa để danh Chúa được vinh hiển. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu December 12: Xin đọc Hê-bơ-rơ 1-4
Thứ Bảy December 13: Xin đọc Hê-bơ-rơ 5-7
Chúa Nhật December 14: Xin đọc Hê-bơ-rơ 8-10
17 total views, 4 views today
