Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 11, 2026
Thờ Phượng Đấng Ban Sự Sống
“Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài.”
Công Vụ 17:25
Trong chuyến đi truyền giáo lần thứ hai, sứ đồ Phao-lô đã đến thành A-thên, thủ đô của Hy-lạp, và giảng cho những người trí thức ở đây. Người A-thên thờ phượng nhiều thần và khắp thành đều đầy những bức tượng. Phao-lô nhắc nhở những người A-thên rằng Đức Chúa Trời không cần được loài người phục vụ như thể Ngài thiếu thốn điều gì, vì chính Ngài là Đấng ban sự sống, hơi thở và mọi vật cho mọi người: “Ngài cũng chẳng dùng tay người ta hầu việc Ngài dường như có cần đến sự gì, vì Ngài là Đấng ban sự sống, hơi sống, muôn vật cho mọi loài.” (Công Vụ 17:25).
Khi chúng ta nhóm lại thờ phượng Chúa vào Chúa Nhật, chúng ta không đến vì Đức Chúa Trời cần sự thờ phượng của chúng ta. Trái lại, chúng ta đến vì chúng ta cần Ngài, và vì mọi điều chúng ta có đều đến từ bàn tay đầy ân điển của Ngài. Sự thờ phượng Chúa vào Chúa Nhật bắt đầu bằng lòng biết ơn. Chúng ta có sự sống vì Đức Chúa Trời ban sự sống cho chúng ta. Chúng ta có hơi thở vì Ngài duy trì sự sống của chúng ta. Chúng ta có gia đình, công việc, khả năng, cơ hội và những nhu cầu hằng ngày vì sự tốt lành của Ngài. Mỗi sáng Chúa Nhật là một cơ hội để chúng ta dừng lại và nhớ rằng mình không tự mình tồn tại hay tự mình chu cấp cho mình. Chúng ta hoàn toàn nương cậy nơi Đức Chúa Trời, Đấng ban cho chúng ta mọi sự.
Chúng ta cũng đến thờ phượng với lòng khiêm nhường. Đôi khi chúng ta có thể nghĩ rằng mình đang làm một điều gì đó cho Chúa khi đi nhà thờ, ca hát, dâng hiến, phục vụ hoặc hướng dẫn các lớp học Kinh Thánh. Nhưng Công Vụ 17:25 giúp chúng ta nhìn sự việc theo một hướng khác. Đức Chúa Trời không cần sự phục vụ của chúng ta; đúng hơn, Ngài ban cho chúng ta đặc ân được phục vụ Ngài. Sự thờ phượng của chúng ta không phải là điều chúng ta dâng để đáp ứng nhu cầu của Đức Chúa Trời—đó là sự đáp lại do lòng biết ơn của chúng ta đối với tất cả những gì Ngài đã ban cho chúng ta.
Sự thờ phượng Chúa vào Chúa Nhật hướng lòng mình trở lại với Đức Chúa Trời. Trong suốt tuần lễ, sự chú ý của chúng ta rất dễ bị cuốn vào công việc, tài chính, trách nhiệm gia đình, những nan đề và những mối quan tâm cá nhân. Khi nhóm lại với con dân Chúa, chúng ta hướng tấm lòng về Đấng ban sự sống và hơi thở cho chúng ta. Chúng ta ca hát, cầu nguyện, lắng nghe Lời Chúa, thông công và phục vụ—không phải vì Đức Chúa Trời cần những điều ấy, nhưng vì Đức Chúa Trời là Đấng xứng đáng nhận sự thờ phượng chân thật.
Bạn có thờ phượng Chúa vì Ngài là Đấng Tạo Dựng, Bảo Tồn và Ban Sự Sống cho bạn không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì đã ban cho con sự sống, hơi thở và mọi điều con có. Xin tha thứ cho con khi con đến thờ phượng như một bổn phận, hoặc nghĩ rằng Ngài cần điều gì đó từ con. Xin giúp con luôn nhớ rằng mọi điều con có đều đến từ Ngài. Xin ban cho con một tấm lòng biết ơn và khiêm nhường khi thờ phượng Ngài mỗi Chúa Nhật. Nguyện lời ca hát, lời cầu nguyện, sự dâng hiến, sự lắng nghe, sự phục vụ và đời sống hằng ngày của con đều trở nên những sự bày tỏ tình yêu và lòng biết ơn đối với Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 11: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 37-39
Thứ Bảy September 12: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 40-42
Chúa Nhật September 13: Xin đọc Ê-xê-chi-ên 43-45
11 total views, 2 views today
