Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, July 6, 2026 – Tất Cả Đều Thuộc Về Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, July 6, 2026
Tất Cả Đều Thuộc Về Chúa

“Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.”
Thi Thiên 24:1

Thi Thiên 24 là một bài thơ do vua Đa-vít sáng tác, nhắc nhở chúng ta rằng Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa vĩ đại và là Đấng bảo tồn vũ trụ. Câu đầu tiên của Thi Thiên 24 tuyên bố: “Đất và muôn vật trên đất, Thế gian và những kẻ ở trong đó, đều thuộc về Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 24:1). Mọi sự chúng ta nhìn thấy—núi non, biển cả, rừng cây, thành phố và mọi sinh vật—đều thuộc về Ngài. Ngay cả chính sự sống của chúng ta cũng không thật sự thuộc về mình, nhưng là món quà Đức Chúa Trời ban cho và giao phó để chúng ta quản lý. Lẽ thật này nhắc nhở chúng ta rằng mình không phải là chủ sở hữu, nhưng là những người quản gia trung tín. Đức Chúa Trời đặt chúng ta trên đất để chăm sóc công trình sáng tạo của Ngài, sử dụng khôn ngoan những gì Ngài ban và tôn vinh Ngài qua mọi điều mình có.

Câu Kinh Thánh này cũng thách thức cách chúng ta nhìn về tài sản và những thành tựu của mình. Chúng ta rất dễ nghĩ rằng: “Đây là nhà của tôi, công việc của tôi, tiền bạc của tôi hay thành công của tôi.” Nhưng Thi Thiên 24:1 nhắc nhở rằng mọi phước lành đều đến từ Đức Chúa Trời. Tài năng, cơ hội, sức khỏe, và ngay cả hơi thở trong chúng ta cũng là những món quà của Ngài. Khi nhận biết Đức Chúa Trời là Chủ của mọi sự, lòng chúng ta sẽ đầy dẫy sự biết ơn thay vì kiêu ngạo. Chúng ta sẽ học biết nắm giữ những gì mình có với tấm lòng rộng mở, sẵn sàng sử dụng chúng để làm vinh hiển Chúa và phục vụ tha nhân.

Biết rằng cả thế gian đều thuộc về Đức Chúa Trời cũng đem lại cho chúng ta sự bình an và vững lòng giữa những thời điểm bất ổn. Khi thế giới đầy biến động, nền kinh tế thay đổi hay các quốc gia đối diện với chiến tranh và xung đột, chúng ta vẫn có thể an nghỉ vì Đức Chúa Trời đang tể trị trên mọi sự. Không điều gì nằm ngoài sự kiểm soát của Ngài. Chính Đức Chúa Trời đã dựng nên thế gian cũng là Đấng đang bảo tồn và điều khiển mọi sự theo sự khôn ngoan và chương trình trọn vẹn của Ngài. Là con cái Chúa, chúng ta có thể hoàn toàn tin cậy rằng Ngài sẽ chu cấp mọi nhu cầu và dẫn dắt chúng ta cách thành tín trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống.

Bạn có luôn bình an và vững lòng khi biết tất cả đều thuộc về Chúa không? Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì được nhắc nhở rằng đất và muôn vật trên đất đều thuộc về Ngài. Xin tha thứ con vì nhiều khi con đã sống như thể cuộc đời và những gì mình có đều thuộc về chính mình. Xin giúp con trở thành những người quản gia trung tín đối với mọi phước lành Ngài đã giao phó. Xin dạy con luôn tin cậy vào sự tể trị của Ngài, sống với lòng biết ơn và sử dụng mọi điều Ngài ban để làm sáng danh Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 67-71

 15 total views,  4 views today