Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, July 7, 2026 – Nghỉ Ngơi Trong Tâm Hồn

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, July 7, 2026
Nghỉ Ngơi Trong Tâm Hồn

“Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ, Và ăn bánh lao khổ; Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy.”
Thi Thiên 127:2

Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng mọi nỗ lực của con người sẽ trở nên vô ích nếu không có sự ban phước của Đức Chúa Trời: “Uổng công thay cho các ngươi thức dậy sớm, đi ngủ trễ, Và ăn bánh lao khổ; Chúa cũng ban giấc ngủ cho kẻ Ngài yêu mến bằng vậy.” (Thi Thiên 127:2). Câu Kinh Thánh không lên án sự siêng năng hay chăm chỉ, nhưng cảnh báo về một lối sống chỉ biết dựa vào sức riêng, lo lắng quá mức và cố gắng kiểm soát mọi điều. Chúng ta có trách nhiệm làm việc hết lòng, nhưng kết quả cuối cùng luôn ở trong tay Chúa. Khi chúng ta đặt sự tin cậy nơi Ngài, chúng ta có thể làm việc với sự bình an thay vì sống trong áp lực và lo âu.

Trong xã hội ngày nay, nhiều người thức khuya, dậy sớm, làm việc không ngừng để theo đuổi thành công, địa vị hay sự giàu có. Tuy nhiên, càng có nhiều thì con người lại càng cảm thấy bất an. Thi Thiên 127:2 nhắc chúng ta rằng điều quý giá nhất không chỉ là những gì chúng ta làm được, mà là mối tương giao của chúng ta với Đức Chúa Trời. Ngài không chỉ ban cho chúng ta sức lực để làm việc mà còn ban sự nghỉ ngơi và bình an cho những ai thuộc về Ngài. Một giấc ngủ bình an cũng là một món quà đến từ Chúa.

Đối với người tin Chúa, sự nghỉ ngơi không chỉ là nghỉ ngơi về thể xác mà còn là sự yên nghỉ trong tâm hồn. Khi chúng ta trao những gánh nặng, những kế hoạch và những lo lắng cho Chúa, chúng ta có thể an tâm vì biết rằng Ngài vẫn đang hành động ngay cả khi chúng ta ngủ. Đức Chúa Trời không bao giờ ngủ hay quên con cái Ngài. Trong khi chúng ta nghỉ ngơi, Ngài vẫn tiếp tục chăm sóc, bảo vệ và chu cấp mọi điều cần thiết theo thời điểm tốt lành của Ngài.

Bạn có sự nghỉ ngơi trong tâm hồn khi đặt lòng tin cậy vào Chúa không? Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng chu cấp và chăm sóc mọi nhu cầu của con. Xin tha thứ cho con vì nhiều lần đã quá lo lắng và chỉ biết dựa vào sức riêng mình. Xin dạy con biết siêng năng làm việc nhưng luôn đặt lòng tin cậy nơi Ngài. Xin ban cho con sự bình an trong tâm hồn, sự nghỉ ngơi cho thân thể và sự vững lòng giữa những áp lực của cuộc sống. Giúp con biết giao mọi gánh nặng cho Chúa và tin rằng Ngài luôn hành động vì ích lợi của những người yêu kính Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Thi Thiên 72-77

 12 total views,  3 views today