Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 5, 2021 – Trái Thánh Linh: Tình Yêu Thương

Suy Gẫm Lời Chúa

Trái Thánh Linh: Tình Yêu Thương

Tuesday, January 5, 2021

“Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.”

Ga-la-ti 5:14

Mỹ đức đầu tiên trong 9 mỹ đức của Trái Thánh Linh là Yêu Thương. Tất cả những điều dạy dỗ trong Kinh Thánh đều đặt nền tảng trên Tình Yêu vì “Đức Chúa Trời là sự yêu thương” (1 Giăng 4:8). Chúa Giê-xu đã phán trong Ma-thi-ơ 22:37-39: “Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi. Ấy là điều răn thứ nhất và lớn hơn hết. Còn điều răn thứ hai đây, cũng như vậy: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” Trước khi viết về Trái Thánh Linh sứ đồ Phao-lô nhắc lại lời dạy của Chúa Giê-xu: “Vì cả luật pháp chỉ tóm lại trong một lời này: Ngươi hãy yêu kẻ lân cận như mình.” (Ga-la-ti 5:14). Nhiều câu Kinh Thánh viết về Tình Yêu phát xuất từ Chúa. 1 Cô-rinh-tô 13:7-8 chép: “Tình yêu thương hay dung thứ mọi sự, tin mọi sự, trông cậy mọi sự, nín chịu mọi sự. Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.” Tình Yêu của Chúa là Tình Yêu “Agape” có nghĩa là “Tình Yêu Vô Điều Kiện”.  Chúa yêu chúng ta vô điều kiện. Mặc dù con người không xứng đáng được Chúa yêu nhưng Ngài vẫn yêu và sai Chúa Giê-xu đến nơi trần gian chịu chết cho chúng ta. “Tình Yêu Vô Điều Kiện” là Tình Yêu Chúa muốn chúng ta bày tỏ cho những người chung quanh qua quyền năng của Chúa Thánh Linh. Chúng ta yêu vì Chúa yêu chúng ta trước!

Bạn có đang bày tỏ Tình Yêu Thương trong đời sống của bạn không?

Cầu Nguyện

Lạy Chúa, xin Chúa giúp con cảm nhận được tình yêu lớn lao Ngài dành cho con để con có thể yêu người khác như Chúa đã yêu con. A-men.

 440 total views,  1 views today