Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, May 26, 2026 – Đức Thánh Linh Ấn Chứng Chúng Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, May 26, 2026
Đức Thánh Linh Ấn Chứng Chúng Ta

“Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.”
Rô-ma 8:16

Sứ-đồ Phao-lô trong thư Rô-ma viết rằng: “Chính Đức Thánh Linh làm chứng cho lòng chúng ta rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời.” (Rô-ma 8:16). Những lời này nhắc nhở các tín hữu về sự bảo đảm chắc chắn đến từ Đức Thánh Linh. Sự cứu rỗi không chỉ dựa trên cảm xúc, nỗ lực của con người hay những hoạt động tôn giáo bên ngoài. Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài sự ấn chứng bên trong của Đức Thánh Linh, xác nhận rằng họ thật sự thuộc về Ngài. Trong một thế giới đầy sự bất định và nghi ngờ, lời hứa này đem lại sự an ủi và lòng vững tin cho mọi người đặt niềm tin nơi Đấng Christ.

Có những lúc Cơ Đốc nhân phải đối diện với sự sợ hãi, mặc cảm tội lỗi hoặc những câu hỏi về tình trạng thuộc linh của mình. Những hoàn cảnh khó khăn, thất bại hay sự khô hạn thuộc linh có thể khiến chúng ta tự hỏi liệu Đức Chúa Trời còn yêu mình không. Tuy nhiên, Đức Thánh Linh luôn nhắc chúng ta trở lại với lẽ thật về ân điển của Đức Chúa Trời. Ngài nhắc chúng ta về sự hy sinh của Đấng Christ, cáo trách tội lỗi, dẫn chúng ta đến sự ăn năn và ban cho chúng ta lòng khao khát tìm kiếm Đức Chúa Trời. Đó là những dấu hiệu về sự hiện diện sống động của Ngài trong chúng ta. Sự ấn chứng của Đức Thánh Linh không phải lúc nào cũng mạnh mẽ hay cảm xúc, nhưng luôn bền vững và thành tín, kéo lòng chúng ta đến gần Cha Thiên Thượng hơn.

Được gọi là con cái Đức Chúa Trời cũng có nghĩa là chúng ta thuộc về gia đình của Ngài. Chúng ta không còn là những đứa con mồ côi thuộc linh phải cố gắng để được chấp nhận. Qua Đức Chúa Giê-xu Christ, chúng ta đã được nhận làm con trong nhà Đức Chúa Trời và được yêu thương bằng tình yêu đời đời. Danh phận này thay đổi cách chúng ta sống. Thay vì phục vụ Chúa chỉ vì sợ hãi, chúng ta học bước đi với Ngài trong sự tin cậy, vâng lời và yêu mến. Đức Thánh Linh giúp chúng ta kêu lên: “A-ba! Cha!” và ban cho chúng ta sự dạn dĩ để đến gần Đức Chúa Trời trong mọi hoàn cảnh.

Rô-ma 8:16 khích lệ chúng ta yên nghỉ trong sự bảo đảm về mối tương giao với Đức Chúa Trời. Khi những nghi ngờ xuất hiện, chúng ta cần quay về với Lời Chúa và lắng nghe sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh thay vì chỉ dựa vào cảm xúc thay đổi của mình. Chính Đức Thánh Linh, Đấng xác nhận rằng chúng ta là con cái Đức Chúa Trời, cũng ban năng lực để chúng ta sống trung tín cho Ngài mỗi ngày. Chúng ta có thể đối diện với thử thách, cám dỗ và những điều không chắc chắn với hy vọng, vì chúng ta biết mình thuộc về Cha Thiên Thượng và không điều gì có thể phân rẽ chúng ta khỏi tình yêu của Ngài.

Bạn có vững lòng khi biết sự cứu rỗi của mình trong Chúa Giê-xu được Đức Thánh Linh ấn chứng không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con sự cứu rỗi qua Chúa Giê-xu và được sự ấn chứng chắc chắn của Đức Thánh Linh, Đấng xác nhận con là con của Đức Chúa Trời. Xin đổ đầy lòng chúng con sự bình an, sự vững tin và lòng khao khát bước đi gần Chúa hơn. Nguyện Đức Thánh Linh hướng dẫn, thêm sức và giúp chúng con sống trung tín mỗi ngày. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sử-ký 18-20

 9 total views,  9 views today