Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, December 10, 2025 – Sự Bình An Của Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, December 10, 2025
Chúa Ban Sự Bình An Thật

“Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.”
Phi-líp 4:7

Khi chúng ta tin nhận Chúa và nhận được sự “Bình An với Đức Chúa Trời” thì ngay lập tức chúng ta cũng kinh nghiệm sự “Bình An của Đức Chúa Trời”. Sư-đồ Phao-lô cho biết: “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7).

Sự bình an là món quà Đức Chúa Trời ban cho con cái Ngài khi họ sống trong “Đức Chúa Giê-xu Christ”. Con người thường nghĩ đến sự bình an khi đang ở trong hoàn cảnh yên ổn, mọi việc tốt đẹp. Nhưng sự bình an Chúa ban là sự bình an ở trong lòng, dù hoàn cảnh bên ngoài có rối ren đến đâu. Sứ-đồ Phao-lô đưa ra lời hứa này ngay sau khi kêu gọi tín hữu cầu nguyện trong mọi sự: “Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời.” (Phi-líp 4:6).

Sự bình an của Chúa không đến từ hoàn cảnh hoàn hảo nhưng đến từ việc chúng ta trao mọi lo âu cho Ngài. Khi chúng ta dâng những nỗi lo lên Chúa, Ngài thay thế chúng bằng một sự yên tịnh siêu nhiên mà thế gian không thể tạo ra. Sự bình an ấy vô cùng cần thiết cho tâm trí chúng ta. Ê-sai 26:3 chép: “Người nào để trí mình nương dựa nơi Ngài, thì Ngài sẽ gìn giữ người trong sự bình yên trọn vẹn, vì người nhờ cậy Ngài.” Người nào để lòng và trí mình nương dựa nơi Đức Chúa Trời và suy gẫm Lời Chúa, người đó sẽ tìm được sự an tịnh trong tâm hồn.

Sự bình an cũng liên quan đến đời sống được xưng công bình trước mặt Đức Chúa Trời: “Công bình sẽ sanh ra bình an, trái của sự công bình sẽ là yên lặng và an ổn mãi mãi.” (Ê-sai 32:17).

Lòng và trí của bạn có đang ở trong sự bình an của Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con sự bình an của Đức Chúa Trời mà con nhận được trong Chúa Cứu-thế Giê-xu. Xin sự bình an của Chúa tiếp tục giữ lòng và tâm trí của con, để con luôn sống trong sự tin cậy Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Ti-mô-thê 1-4

 19 total views,  7 views today