Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, June 24, 2026
Chúa Biết Nẻo Đàng Tôi
“Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi, Thì Chúa đã biết nẻo đàng tôi.”
Thi Thiên 142:3a
Có những lúc trong cuộc sống, tấm lòng chúng ta trở nên nặng nề và chúng ta không biết phải làm gì tiếp theo. Thi Thiên 142 được vua Đa-vít viết ra trong một giai đoạn khó khăn khi ông đang trốn tránh kẻ thù. Tuy nhiên, giữa sự sợ hãi và cô đơn, Đa-vít tìm thấy sự an ủi khi biết rằng Đức Chúa Trời hiểu rõ hoàn cảnh của ông: “Khi tâm hồn nao sờn trong mình tôi, Thì Chúa đã biết nẻo đàng tôi.” (Thi Thiên 142:3a). Câu Kinh Thánh này nhắc nhở chúng ta rằng ngay cả khi chúng ta không hiểu những điều đang xảy ra, Chúa vẫn biết đường đi của chúng ta và Ngài không bao giờ bỏ qua những khó khăn mà chúng ta đang đối diện.
Sự hiểu biết của Chúa lớn hơn những cảm xúc của chúng ta. Khi tâm trí chúng ta đầy lo lắng, tấm lòng nặng trĩu, hay sức lực dường như cạn kiệt, Chúa vẫn nhìn thấy con đường phía trước. Ngài biết những thử thách chúng ta gặp phải, những quyết định chúng ta cần đưa ra, và từng bước đi chúng ta cần thực hiện. Cảm xúc của chúng ta có thể thay đổi, nhưng sự dẫn dắt của Chúa vẫn luôn thành tín.
Vua Đa-vít không che giấu nỗi sợ hãi trước mặt Chúa; ông kêu cầu Ngài và đặt lòng tin nơi Ngài. Đức Chúa Trời không từ chối chúng ta khi chúng ta đến với Ngài cùng những gánh nặng của mình. Trái lại, Ngài trở nên nơi nương náu và là Đấng dẫn dắt chúng ta. Khi cảm thấy bị bao vây bởi những khó khăn, chúng ta có thể nhớ rằng Chúa đang đi cùng và chuẩn bị đường lối trước mặt chúng ta.
Khi bạn đang ở trong hoàn cảnh tận cùng, bạn có tin rằng Chúa đang biết rõ nẻo đàng của bạn không?
Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài biết đường đi của con ngay cả khi con cảm thấy bối rối và nao sờn. Ngài nhìn thấy những khó khăn, nỗi sợ hãi và những gánh nặng mà con đang mang. Xin giúp con biết tin cậy vào sự dẫn dắt của Ngài và không chỉ dựa vào sự hiểu biết riêng của mình. Khi con yếu đuối, xin nhắc con nhớ rằng Ngài là nơi nương náu và sức lực của con. Xin dẫn dắt con mỗi ngày theo ý muốn tốt lành của Ngài và đổ đầy lòng con sự bình an của Chúa. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.
*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Gióp 38-40
12 total views, 12 views today
