Suy Gẫm Lời Chúa -Wednesday, March 26, 2025 – Phần Thưởng Của Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 26, 2025
Phần Thưởng Của Đức Tin

“Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.”
1 Phi-e-rơ 1:8-9

Khác với hy vọng của thế gian, vốn chỉ mong đợi những điều tạm bợ và chóng phai, hy vọng sống của chúng ta trong Đấng Christ là chắc chắn và bền vững đời đời. Sứ đồ Phi-e-rơ nhắc nhở rằng đức tin trong hy vọng sống này đem lại một niềm vui không xiết kể và đầy vinh hiển, vì chúng ta chắc chắn về sự cứu rỗi mà Chúa ban cho. “Ngài là Đấng anh em không thấy mà yêu mến; dầu bây giờ anh em không thấy Ngài, nhưng tin Ngài, và vui mừng lắm một cách không xiết kể và vinh hiển: nhận được phần thưởng về đức tin anh em, là sự cứu rỗi linh hồn mình.” (1 Phi-e-rơ 1:8-9).

Là con cái Chúa, chúng ta yêu mến và tin cậy Ngài dù chưa từng thấy Ngài bằng mắt thể xác. Đức tin và niềm hy vọng của chúng ta đặt nền tảng vào lẽ thật trong Lời Đức Chúa Trời.  Đức tin không phụ thuộc vào hoàn cảnh, mà đặt nền tảng trên sự bảo đảm chắc chắn rằng linh hồn chúng ta đã được cứu chuộc trong Đấng Christ. “Trong niềm hy vọng đó chúng ta đã được cứu; nhưng hy vọng mà đã thấy rồi thì không còn là hy vọng nữa; vì điều gì người ta thấy thì còn hy vọng gì nữa? Nhưng nếu chúng ta không thấy điều chúng ta hy vọng thì chúng ta tha thiết trông chờ trong kiên trì.” (Rô-ma 8:24-25 BDM).

Không có gì trên đời có thể sánh với phần thưởng quý báu nhất Chúa dành cho chúng ta – một sự bảo đảm chắc chắn rằng chúng ta nhận được sự cứu rỗi và sẽ sống với Chúa đời đời. Chúng ta không biết trước mọi điều trong tương lai, nhưng chúng ta có thể tin chắc rằng Chúa biết và Ngài luôn thành tín với lời hứa của Ngài. “Chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng về niềm hy vọng không chuyển lay của chúng ta, vì Đấng đã hứa với chúng ta là thành tín.” (Hê-bơ-rơ 10:23 BHĐ).

Bạn có yêu mến và hoàn toàn tin cậy Chúa dù chưa từng thấy Ngài không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con tạ ơn Ngài vì món quà đức tin và niềm vui mà Ngài ban cho những ai đặt hy vọng nơi Ngài. Dù không thể thấy Chúa bằng mắt thường, con biết Ngài luôn ở cùng con. Xin giúp con yêu mến Chúa nhiều hơn và sống trong sự bảo đảm về sự cứu rỗi của con. Nguyện đời sống con phản chiếu niềm vui và hy vọng mà con có trong Ngài. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các-quan-xét 10-11

 167 total views,  1 views today