Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 31, 2023 – Tin Cậy Nơi Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, January 31, 2023
Tin Cậy Nơi Đức Chúa Trời

“Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài.”
Thi Thiên 9:10

Thi thiên 9:10 nói đến cốt lõi của sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời: “Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài”. Tin cậy Đức Chúa Trời trước hết là biết Danh của Ngài và lời hứa quý báu của Chúa là Ngài không bao giờ từ bỏ người nào tìm kiếm Ngài. Tin cậy Đức Chúa Trời bắt đầu bằng sự hiểu biết về sự thành tín của Ngài. Chúng ta phải nhìn thấy Đức Chúa Trời qua bản chất tốt lành tuyệt đối của Ngài như đã được minh chứng trong Kinh Thánh, trong cuộc sống của những tín đồ khác và trong chính cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, chúng ta nhận được niềm vui trong Chúa và Ngài sẽ ban cho chúng ta điều lòng mình ao ước phù hợp với ý của Chúa. “Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi Thiên 37:3-5).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì lời hứa của Ngài không từ bỏ người nào tìm kiếm Ngài. Xin Chúa cho con luôn đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng Thành Tín. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 40

 180 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 30, 2023 – Dốc Đổ Lòng Trước Mặt Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, January 30, 2023
Dốc Đổ Lòng Trước Mặt Chúa

“Hỡi nhân loại, hãy tin cậy Ngài luôn luôn; Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài, Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta.”
Thi Thiên 62:8 (BD2011)

Vua Đa-vít đã tiết lộ hai mạng lệnh quan trọng và một lời hứa trong Thi Thiên 62:8: “Hỡi nhân loại, hãy tin cậy Ngài luôn luôn; Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài, Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta.” Mạng lệnh số 1: Hãy tin cậy Chúa luôn luôn; Mạng lệnh số 2: Hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa và theo sau là một lời hứa: Vì Ðức Chúa Trời là nơi ẩn náu của chúng ta. Chúng ta thường sử dụng lý trí để tin cậy Chúa hay chỉ tin cậy Chúa khi ở trong sự hanh thông nhưng lúc trải qua những thử thách, khó khăn thì chúng ta bắt đầu nghi ngờ Chúa. Lời Chúa dạy hãy tin cậy Chúa luôn luôn trong mọi hoàn cảnh và hãy dốc đổ lòng mình ra trước mặt Ngài. Cảm xúc đích thực tuôn tràn từ tấm lòng của chúng ta bộc lộ rõ nhất niềm tin cậy của chúng ta vào Chúa. “Tôi cất tiếng kêu cầu cùng Đức Giê-hô-va; Tôi cất tiếng cầu khẩn Đức Giê-hô-va. Ở trước mặt Ngài tôi tuôn đổ sự than thở tôi, Bày tỏ sự gian nan tôi.” (Thi Thiên 142:1-2). Khi chúng ta hoàn toàn tin cậy Chúa và dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa thì Chúa ban cho chúng ta sự vững an vì chúng ta được nương tựa dưới vầng đá vững chắc, đầy quyền năng của Đức Chúa Trời! “Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời; Vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, Và là nơi ẩn náu cao của tôi; tôi sẽ chẳng bị rúng động.” (Thi Thiên 62:5-6).

Bạn có luôn luôn tin cậy Chúa và dốc đổ lòng mình ra trước mặt Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là nơi nương náu vững chắc của con. Xin Chúa cho con luôn luôn tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh và dốc đổ tấm lòng ra trước mặt Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 37-39

 171 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, January 27, 2023 – Tình Yêu Cao Trọng Nhất

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, January 27, 2023
Tình Yêu Cao Trọng Nhất

“Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.”
1 Cô-rinh-tô 13:13

Sứ-đồ Phao-lô sau khi mô tả Tình Yêu đích thực đến từ Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 đã khẳng định trong câu cuối như sau: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.” (1 Cô-rinh-tô 13:13). Tình Yêu cao trọng hơn hết vì tất cả đều phụ thuộc vào “Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.” (1 Cô-rinh-tô 13:8). Không có tình yêu thì không thể có đức tin chân chính; một đức tin không có tình yêu chỉ là niềm tin dựa vào một tôn giáo trống rỗng. Sứ-đồ Phao-lô đã nói: “dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì.” (1 Cô-rinh-tô 13:2b). Không có tình yêu, không thể có hy vọng chân chính; hy vọng không tình yêu là một sự nghịch lý, bởi vì chúng ta không thể thực sự hy vọng vào điều gì đó mà chúng ta không yêu thích. Hơn tất cả, Tình Yêu là điều cao trọng vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương (1 Giăng 4:8). Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tình yêu của Ngài, và chúng ta phản ánh lại tình yêu đó với Chúa và với nhau: “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.” (1 Giăng 4:19). Chúa Giê-xu phán: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (Giăng 13:35).

Đời sống bạn có bày tỏ tình yêu của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là tình yêu. Xin tình yêu của Chúa tràn đầy trong đời sống con, xin cho con luôn hết lòng yêu Chúa và giúp con yêu những người chung quanh bằng tình yêu của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu January 27: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 28-30
Thứ Bảy January 28: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 31-33
Chúa Nhật January 29: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 34-36

 169 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 26, 2023 – Tiếp Tục Đi Trong Ánh Sáng

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, January 26, 2023
Tiếp Tục Đi Trong Ánh Sáng

“Mắt ngươi là đèn của thân thể ngươi. Khi mắt ngươi tốt, toàn thân ngươi đầy ánh sáng; nhưng khi mắt ngươi hư, toàn thân ngươi đầy bóng tối. Vậy hãy coi chừng để ánh sáng trong ngươi không là bóng tối.”
Lu-ca 11:34-35 (BD2011)

Chúng ta đang sống trong một thế giới tràn ngập bóng tối dưới mọi hình thức và phải đối diện từ cám dỗ này đến cám dỗ khác. Chúa Giê-xu là Sự Sáng đã đến trong thế gian để đem hy vọng cho một thế giới tăm tối. Thánh Kinh cho biết khi Chúa Giê-xu giáng thế “Dân ấy ngồi chỗ tối tăm, đã thấy ánh sáng lớn; Và trên những kẻ ngồi trong miền và dưới bóng sự chết, Thì ánh sáng đã mọc lên.” (Ma-thi-ơ 4:16). Khi chúng ta tin nhận Chúa chúng ta được giải thoát khỏi một cuộc sống bị ràng buộc bởi bóng tối và nhận được Nguồn Sáng là Chúa Giê-xu. “Ta là sự sáng đã đến thế gian, để ai tin ta, chẳng ở nơi tối tăm nữa.” (Giăng 12:46). Dù đã tin Chúa và đã được Chúa tha thứ tất cả tội lỗi, nhưng khi sống trong thế gian, chúng ta bao giờ cũng có hai sức mạnh đối chọi nhau. Sức mạnh của con người tội lỗi cũ và sức mạnh của con người mới, do Chúa Thánh Linh hướng dẫn. Sứ-đồ Phao-lô đã ghi lại kinh nghiệm của ông và cũng là của tất cả Cơ-đốc-nhân: “Vậy tôi thấy có luật nầy trong tôi: khi tôi muốn làm điều lành, thì điều dữ dính dấp theo tôi.” (Rô-ma 7:21). Đó là lý do Chúa Giê-xu cảnh báo chúng ta “Mắt ngươi là đèn của thân thể ngươi. Khi mắt ngươi tốt, toàn thân ngươi đầy ánh sáng; nhưng khi mắt ngươi hư, toàn thân ngươi đầy bóng tối. Vậy hãy coi chừng để ánh sáng trong ngươi không là bóng tối.” (Lu-ca 11:34-35). Để có một đời sống luôn tràn đầy ánh sáng của Chúa, sứ đồ Phao-lô khuyên “Rốt lại, hỡi anh em, phàm điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công bình, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen, thì anh em phải nghĩ đến.” (Phi-líp 4:8).

Bạn có nhờ ơn Chúa quyết tâm luôn sống trong ánh sáng của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con ra khỏi bóng tối và ban cho con sự sáng của Ngài. Xin Chúa cho mắt thuộc linh của con luôn tiếp nhận ánh sáng của Chúa để đời sống con được làm vinh hiển Danh Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 25-27

 171 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 25, 2023 – Ở Với Nhau Cách Nhân Từ

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, January 25, 2023
Ở Với Nhau Cách Nhân Từ

“Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.”
Ê-phê-sô 4:32

Sứ đồ Phao-lô khuyên Cơ-đốc-nhân: “Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy.” (Ê-phê-sô 4:32). Ba yếu tố tích cực Phao-lô cho biết phải bày tỏ qua đời sống của người ở trong Đấng Christ là: nhân từ, thương xót và tha thứ. Cách cư xử với nhau (ở với nhau) bằng các đức tính này phản ánh bản tính của Đức Chúa Trời. Sự nhân từ, sự thương xót và sự tha thứ được bày tỏ rõ ràng trong công cuộc cứu chuộc nhân loại. “Nhưng Đức Chúa Trời tỏ lòng yêu thương Ngài đối với chúng ta, khi chúng ta còn là người có tội, thì Đấng Christ vì chúng ta chịu chết.” (Rô-ma 5:8). Chúng ta càng hiểu biết nhiều về ân sủng mà chúng ta đã nhận được từ Chúa thì lòng biết ơn của chúng ta càng sâu nhiệm và chúng ta có khả năng từ Chúa Thánh Linh để cư xử với nhau cách nhân từ, thương xót và tha thứ. Chúa Giê-xu phán: “Ta ban cho các ngươi một điều răn mới, nghĩa là các ngươi phải yêu nhau; như ta đã yêu các ngươi thể nào, thì các ngươi cũng hãy yêu nhau thể ấy. Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (Giăng 13:34-35).

Cách cư xử hằng ngày của chúng ta đối với những người khác như thế nào?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa về lòng nhân từ, thương xót và tha thứ vô bờ bến của Ngài cho con. Xin Chúa cho con có nếp sống cư xử trong sự nhân từ, thương xót và tha thứ người khác giống như Chúa đã yêu thương và tha thứ con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 22-24

 154 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, January 24, 2023 – Năm Mới, Bài Ca Mới

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, January 24, 2023
Năm Mới, Bài Ca Mới

“Ngài đặt trong miệng tôi một bài ca mới, một bài ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời chúng ta.”
Thi Thiên 40:3a (BD2011)

Vua Đa-vít viết “Ngài đặt trong miệng tôi một bài ca mới, một bài ca tôn ngợi Ðức Chúa Trời chúng ta.” (Thi Thiên 40:3a). Bài ca mới Chúa đặt trong miệng vua Đa-vít là bài ca ngợi khen Chúa. Bài ca mới ngợi khen Chúa là kết quả của sự trông đợi nơi Chúa của vua Đa-vít. Vua Đa-vít đã kể lại kinh nghiệm trông đợi Chúa của ông “Tôi đã kiên trì trông đợi Chúa; Ngài đã nghiêng tai qua tôi và nghe tiếng kêu cầu của tôi. Ngài đem tôi ra khỏi hố sâu ghê rợn, khỏi chốn sình lầy nhớp nhơ; Ngài đặt chân tôi trên một vầng đá, và lập vững những bước chân tôi.” (Thi Thiên 40:1-2). Đây cũng là kinh nghiệm của những Cơ-đốc-nhân trông đợi Chúa. Nếu chúng ta trông chờ, trông cậy vào Chúa, Ngài sẽ nghe tiếng cầu nguyện của chúng ta. Trong ân điển diệu kỳ của Chúa, Ngài sẽ mang chúng ta vượt qua những sự thử thách và cám dỗ của đời này. Khi chúng ta trông đợi Chúa, càng ngày chúng ta càng vững chắc hơn trong đời sống đức tin đặt nền tảng trên Vầng Đá Giê-xu Christ (1 Cô-rinh-tô 3:11). Khi Chúa Thánh Linh ngự vào tấm lòng của chúng ta, Ngài sẽ biến đổi (thánh hóa) chúng ta trở nên mới, ban cho môi miệng chúng ta luôn tuôn tràn những lời ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. Những lời ca mới từ tấm lòng ngợi khen Chúa sẽ cho “nhiều người thấy thế và đâm ra sợ hãi, rồi họ tin cậy Chúa.” (Thi Thiên 40:3b). Sự kiên trì trông đợi Chúa đem đến sự ngợi khen Chúa là phương cách làm chứng hữu hiệu về Chúa cho những người chưa biết Chúa.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn nghe lời cầu nguyện của con khi con trông chờ nơi Ngài. Xin Chúa cho con luôn có mối liên hệ mật thiết với Chúa để miệng con mãi mãi tuôn tràn sự ngợi khen Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 19-21

 168 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, January 23, 2023 – Năm Mới, Sức Mới

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, January 23, 2023
Năm Mới, Sức Mới

“Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.”
Ê-sai 40:31

Câu cuối của Ê-sai chương 40 được nhiều tín hữu yêu thích và đã khích lệ các thế hệ người Do-thái và Cơ-đốc-nhân qua nhiều thế kỷ. Để có được bối cảnh cho câu 31 chúng ta hãy đọc câu 30: “Những kẻ trai trẻ cũng phải mòn mỏi mệt nhọc, người trai tráng cũng phải vấp ngã”. Khi đối diện với những áp lực trong cuộc sống, người mạnh mẽ nhất cũng phải mòn mỏi mệt nhọc. Những nỗi sợ hãi, những cơn giông bão của cuộc đời gặm nhấm ngay cả trái tim chai sạn nhất của con người. Những người mạnh mẽ này bị vấp ngã vì họ dựa vào sức riêng của mình. Lời Chúa hứa: “Nhưng ai trông đợi Đức Giê-hô-va thì chắc được sức mới, cất cánh bay cao như chim ưng; chạy mà không mệt nhọc, đi mà không mòn mỏi.” (Ê-sai 40:31). Chúng ta không thể đứng vững dựa vào khả năng riêng và sức lực hữu hạn của chúng ta. Chỉ có sức mạnh từ trên cao mới đủ để duy trì chúng ta. Khi chúng ta trông cậy vào Chúa chúng ta “bước đi bởi đức tin , chớ chẳng phải bởi mắt thấy.” (2 Cô-rinh-tô 5:7). Chúng ta hết lòng tin cậy nơi Chúa chớ không dựa vào sự hiểu biết của mình. “Hãy hết lòng tin cậy Đức Giê-hô-va, Chớ nương cậy nơi sự thông sáng của con; Phàm trong các việc làm của con, khá nhận biết Ngài, Thì Ngài sẽ chỉ dẫn các nẻo của con.” (Châm Ngôn 3:5-6). Trông cậy hoàn toàn vào Chúa là điều thiết yếu để chúng ta được sức mới từ gió Thánh Linh nâng chúng ta bay cao như chim ưng vượt qua những căng thẳng và khó khăn của cuộc sống trong quyền năng của Chúa.

Bạn đang trông cậy vào sức riêng hữu hạn của mình hay trông cậy nơi Chúa để được sức mới trong năm mới này?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa ban cho con quyền năng qua Thánh Linh của Ngài. Xin Chúa cho con luôn đặt sự trông cậy nơi Ngài để được sức mới vượt qua những cơn giông bão của cuộc đời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 16-18

 166 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, January 20, 2023 – Ý Tưởng và Đường Lối Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, January 20, 2023
Ý Tưởng và Đường Lối Chúa

“Đức Giê-hô-va phán: Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta.”
Ê-sai 55:8

Chúng ta thường cố gắng “đoán già đoán non” về Đức Chúa Trời và xác quyết những ý tưởng riêng của mình về Chúa và chương trình của Ngài là hoàn toàn đúng. Chúng ta thường tạo ra trong tâm trí mình một Đức Chúa Trời theo hình ảnh và giống loài người, thay vì nhận ra rằng chúng ta được tạo ra theo hình ảnh và giống Chúa. Đức Chúa Trời Hằng Hữu là Đấng Tạo Hóa hoàn vũ, Đấng có ý tưởng và đường lối vượt quá giới hạn và sự hiểu biết của con người. Chúng ta là những sinh vật tạm thời, những con người sa ngã không thể nào hiểu được ý tưởng và đường lối của Chúa. Đức Chúa Trời phán: “Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:9). Mặc dù chúng ta được tạo ra theo hình ảnh của Chúa nhưng chúng ta đã phạm tội và đáng bị vĩnh viễn xa cách khỏi Đức Chúa Trời. Nhưng trong ân điển diệu kỳ của Chúa, Ngài đã sai Con Ngài là Chúa Giê-xu đến nơi trần gian để trở thành tội lỗi vì chúng ta. Nhờ tin vào Chúa Giê-xu, chúng ta được tha thứ tội lỗi và trở nên công chính trước mặt Đức Chúa Trời. Do đó, điều vô cùng quan trọng là chúng ta phải biết Chúa là ai và chúng ta là ai.

Bước vào Năm Mới, bạn có vững tâm vì biết chắc Đấng đang nắm giữ tương lai không phải là một con người nhưng là Đức Chúa Trời Toàn Năng, Toàn Tri và Toàn Tại không?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa là Đức Chúa Trời quyền năng đang cầm quyền tể trị, Ngài biết hết mọi điều và ở khắp mọi nơi. Xin Chúa cho con hoàn toàn tin cậy vào ý tưởng và đường lối tốt đẹp của Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu January 20: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 7-9
Thứ Bảy January 21: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 10-12
Chúa Nhật January 22: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 13-15

 177 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, January 19, 2023 – Lời Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, January 19, 2023
Lời Đức Chúa Trời

“Lời nói của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó.”
Ê-sai 55:11

Ê-sai 55 mời gọi những người đang đói khát về phần tâm linh hãy đến suối nước vĩnh hằng của Chúa để nhận được sự cứu rỗi ban cho vô điều kiện của Ngài. Chúa cũng thúc giục con dân Chúa hãy lắng nghe tiếng Ngài. “Sao các ngươi trả tiền để mua đồ không phải là bánh? Sao các ngươi đem công lao mình đổi lấy vật chẳng làm cho no? Hãy chăm chỉ nghe ta, hãy ăn của ngon, và cho linh hồn các ngươi vui thích trong của béo. Hãy nghiêng tai, và đến cùng ta; hãy nghe ta, thì linh hồn các ngươi được sống.” (Ê-sai 55:2-3). Lời Đức Chúa Trời nghĩa là Lời của Đức Chúa Trời. Kinh Thánh là Lời của Đức Chúa Trời. “Cả Kinh Thánh đều là bởi Đức Chúa Trời soi dẫn, có ích cho sự dạy dỗ, bẻ trách, sửa trị, dạy người trong sự công bình.” (2 Ti-mô-thê 3:16). Lời Đức Chúa Trời luôn luôn có hiệu quả như Lời Chúa phán: “Lời nói của Ta cũng vậy, đã ra từ miệng Ta, thì chẳng trở về luống nhưng, mà chắc sẽ làm trọn điều ta muốn, thuận lợi công việc Ta đã sai khiến nó.” (Ê-sai 55:11). Sự linh nghiệm của Lời Chúa được nhắc lại trong Tân Ước: “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12). Chỉ có Lời Chúa giúp đời sống thuộc linh chúng ta tăng trưởng như chính Chúa Giê-xu khẳng định: “Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời.” (Ma-thi-ơ 4:4).

Bạn bày tỏ lòng tôn quý Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời như thế nào trong đời sống mình?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa đã ban Kinh Thánh là Lời Đức Chúa Trời cho con người, Lời Chúa là linh lương nuôi sống linh hồn con. Xin Chúa cho con luôn tôn quý Lời Chúa và đặt Lời Đức Chúa Trời là thẩm quyền cao nhất trong mọi khía cạnh của đời sống con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 4-6

 160 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, January 18, 2023 – Sự Hướng Dẫn Thiên Thượng

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, January 18, 2023
Sự Hướng Dẫn Thiên Thượng

“Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, Và Ngài thích đường lối người: Dầu người té, cũng không nằm sải dài; Vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người.”
Thi Thiên 37:23-24

Đức Chúa Trời hứa luôn hướng dẫn và dạy dỗ con cái Ngài đi trong con đường tốt lành của Chúa. Chúa cũng định liệu các bước của chúng ta bởi vì Ngài yêu con cái của Ngài và vui thích trở thành Đấng Cung Cấp và Gìn Giữ chúng ta – không chỉ trong cuộc sống này mà còn trong cõi vĩnh hằng Ngài dành riêng cho chúng ta trên thiên đàng. “Đức Giê-hô-va định liệu các bước của người, Và Ngài thích đường lối người: Dầu người té, cũng không nằm sải dài; Vì Đức Giê-hô-va lấy tay Ngài nâng đỡ người.” (Thi Thiên 37:23-24). “Ta sẽ dạy dỗ ngươi, chỉ cho ngươi con đường phải đi; Mắt ta sẽ chăm chú ngươi mà khuyên dạy ngươi.” (Thi Thiên 32:8). Đức Chúa Trời sẵn sàng ban một cuộc sống bình an và công bình của Chúa cho chúng ta nếu chúng ta đơn giản nghe theo Lời Chúa. “Ta là Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời ngươi, là Đấng dạy cho ngươi được ích, và dắt ngươi trong con đường ngươi phải đi. Than ôi! ước gì ngươi đã để ý đến các điều răn ta! thì sự bình an ngươi như sông, và sự công bình ngươi như sóng biển.” (Ê-sai 48:17-18). Lời Chúa soi sáng cho những bước đi của chúng ta trong cuộc sống, ảnh hưởng đến cách chúng ta suy nghĩ, cảm nhận và hành động. “Lời Chúa là ngọn đèn cho chân tôi, Ánh sáng cho đường lối tôi.” (Thi Thiên 119:105).

Bạn có đang ở dưới sự hướng dẫn thiên thượng của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài luôn sẵn sàng hướng dẫn và ban ơn phước cho đời sống con. Xin Chúa cho con hoàn toàn tin cậy vào Chúa và tiếp tục bước đi trong sự soi sáng của Lời Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xuất-Ê-díp-tô-ký 1-3

 168 total views,  1 views today