Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 30, 2021 – Giơ Tay Thánh Sạch Lên Mà Cầu Nguyện

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, April 30, 2021

Giơ Tay Thánh Sạch Lên Mà Cầu Nguyện

“Vậy, ta muốn những người đàn ông đều giơ tay thánh sạch lên trời, mà cầu nguyện khắp mọi nơi, chớ có giận dữ và cãi cọ.”
1 Ti-mô-thê 2:8

Trong Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước có ghi lại nhiều tư thế khi một người cầu nguyện cùng Chúa. Tư thế cầu nguyện có thể đứng, quỳ xuống, sấp mặt xuống đất, mắt ngước lên trời, đưa tay lên đều được đề cập trong Kinh Thánh.  Dù chúng ta quỳ, ngồi hay đứng trước mặt Chúa, dù chúng ta đưa tay lên trời hay nhắm mắt để có thể tập trung vào Chúa hơn, điều quan trọng không phải là tư thế mà là tấm lòng. Sứ đồ Phao-lô khuyên trong 1 Ti-mô-thê 2:8 “hãy giơ tay thánh sạch lên trời mà cầu nguyện.” Tay thánh sạch biểu hiệu cho một tấm lòng thánh khiết khi cầu nguyện với Chúa. “Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn thấy trong lòng.” (1 Sa-mu-ên 16:7b). Khi cầu nguyện, xin Chúa cho lòng chúng ta luôn hạ mình xuống trong sự tôn thờ, biết ơn, xưng tội và khiêm cung trước Đức Chúa Trời Thánh Khiết Yêu Thương. Vua Đa-vít đã phạm những tội lỗi trước mặt Chúa nhưng ông đã đến cùng Chúa và nài xin “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.” (Thi-Thiên 51:10). Dù chúng ta cầu nguyện với Chúa trong tư thế nào, “nếu lòng tôi có chú về tội ác, Ắt Chúa chẳng nghe tôi.” (Thi-Thiên 66:18).

Có những tội lỗi nào trong bạn đang làm bạn không mạnh dạn “giơ tay thánh sạch lên mà cầu nguyện” cùng Chúa không? Lời Chúa hứa “Còn nếu chúng ta xưng tội mình, thì Ngài là thành tín công bình để tha tội cho chúng ta, và làm cho chúng ta sạch mọi điều gian ác.” (1 Giăng 1:9).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài cứu chuộc con và hứa tiếp tục tha tội lỗi của con để con có mối tương giao mật thiết với Chúa qua sự cầu nguyện. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục cáo trách những tội lỗi trong con và cho lòng con trong sạch thánh khiết trước mặt Ngài. A-men.  

 420 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 29, 2021 – Hãy Lấy Cái Hôn Thánh Mà Chào Nhau

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, April 29, 2021

Hãy Lấy Cái Hôn Thánh Mà Chào Nhau

“Anh em hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau.”
Rô-ma 16:16

Trong Kinh Thánh Tân Ước có bốn lần sứ đồ Phao-Lô khuyên các tín hữu “hãy lấy cái hôn thánh mà chào nhau.” (Rô-ma 16:16; 1 Cô-rinh-tô 16:20; 2 Cô-rinh-tô 13:12 và 1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:26). Nhiều nơi trên thế giới có phong tục dùng cái hôn chào nhau để bày tỏ sự vui mừng, yêu thương và thân thiện. Trong thế kỷ thứ nhất người Do Thái dùng cái hôn để chào nhau cũng như chúng ta ngày nay khi gặp nhau thì bắt tay để bày tỏ sự thân thiện. Trong cộng đồng Cơ-đốc thời các sứ đồ, cái hôn xã giao bên ngoài đó đã được “biệt riêng ra” để trở thành cái hôn thánh và các tín hữu khi gặp nhau thì dùng cái Hôn Thánh để bày tỏ sự yêu thương và hiệp một. Sứ-đồ Phi-e-rơ diễn tả cái hôn thánh là cái hôn yêu thương khi ông khuyên “Anh em hãy lấy cái hôn yêu thương mà chào nhau.” (1 Phi-e-rơ 5:14). Cái hôn thánh bày tỏ chân thành sự yêu thương và hiệp một giữa các tín hữu ban đầu không phân biệt người Do Thái hay người Ngoại Bang. Chúng ta có thể sử dụng nhiều phương cách để chào nhau, nhất là trong giai đoạn Covid-19 này, nhưng xin Chúa cho chúng ta “biệt riêng ra thánh” các phương cách chào nhau để thật sự “đồng lòng đầy thương xót và tình yêu anh em, có lòng nhân từ và đức khiêm nhường.” (1 Phi-e-rơ 3:8).

Bạn bày tỏ tình yêu và sự hiệp một trong Chúa như thế nào mỗi lần gặp các tín hữu khác?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con được ở trong Hội Thánh của Chúa. Xin Chúa cho con bày tỏ tình yêu thương và sự hiệp một với các anh chị em khác trong Hội Thánh một cách thành thật, thánh khiết của Chúa. A-men.

 402 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, April 28, 2021 – Danh Thánh của Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, April 28, 2021

Danh Thánh của Đức Chúa Trời

“Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài, Vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài.”
Thi Thiên 33:21

Kinh Thánh cho biết Danh của Đức Chúa Trời là Thánh. Danh “Đấng Tự Hữu Hằng Hữu” là danh độc nhất, danh của Đấng Tạo Dựng và Tể Trị Tất Cả. Đức Chúa Giê-xu Christ là Đức Chúa Trời cho nên khi “nghe đến danh Đức Chúa Jêsus, mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Phi-líp 2:10-11). Điều răn thứ ba nghiêm cắm chúng ta “chớ lấy danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời mà làm chơi…” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:7). Danh Chúa là Thánh cho nên không ai được mượn Danh Chúa, nhân Danh Chúa hoặc lấy Danh của Đức Chúa Trời để đùa giỡn, làm chơi bằng lời nói, hành động hoặc sống buông thả làm ô uế Danh Chúa. Thi Thiên 111:9-10 chép “Ngài đã sai cứu chuộc dân Ngài, Truyền lập giao ước Ngài đến đời đời. Danh Ngài là thánh, đáng kính sợ. Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời.” Thay vì lấy Danh Chúa làm chơi, Thi Thiên 33:21 khuyên “Lòng chúng tôi sẽ vui vẻ nơi Ngài, Vì chúng tôi đã để lòng tin cậy nơi danh thánh của Ngài”. Chúa Giê-xu cũng dạy chúng ta ngợi khen Danh Chúa qua bài cầu nguyện chung “Lạy Cha chúng tôi ở trên trời; Danh Cha được thánh.” (Ma-thi-ơ 6:9).

Bạn có tôn vinh Danh Chúa, ca ngợi Danh Chúa và sống cho Danh Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa và chỉ đặt lòng tin cậy nơi Danh Thánh của Ngài. Xin Chúa cho môi miệng và lòng của con luôn tôn cao Danh Chúa. Xin Chúa giúp con luôn làm sáng Danh Chúa qua đời sống con. A-men.

 408 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, April 27, 2021 – Đức Chúa Trời Thánh Khiết

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, April 27, 2021

Đức Chúa Trời Thánh Khiết

“Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.”
1 Phi-e-rơ 1:15-16

Mạng lệnh của Chúa cho những người đã tin nhận Chúa là “Hãy Nên Thánh, Vì Ta Là Thánh.” Sứ đồ Phi-e-rơ đã trích dẫn từ Thánh Kinh Cựu Ước sách Lê-vi-ký 11:44 và 19:2. Đức Chúa Trời Thánh Khiết có ý nghĩa gì? Sách 1 Sa-mu-ên 2:2 chép “Chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va” và sách Ê-sai 6:3 khẳng định “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài!” Đức Chúa Trời thánh khiết tuyệt đối, nghĩa là Ngài hoàn toàn tách biệt khỏi mọi ô uế về đạo đức và không dung thứ những điều ấy. “Vì ta là Đức Chúa Trời, không phải là người; ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi.” (Ô-sê 11:9). Sự Thánh Khiết của Chúa hiện diện trong tất cả các bản chất của Chúa. Tình Yêu của Chúa là Tình Yêu Thánh Khiết, sự Nhân Từ của Chúa là Nhân Từ Thánh Khiết, sự Công Bình của Chúa là Công Bình Thánh Khiết. Ngay cả cơn giận của Chúa cũng là Cơn Giận Thánh “Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.” (Rô-ma 1:18). Vì Chúa là Đấng Thánh Khiết cho nên chúng ta phải nên thánh, “vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:14).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa là Đấng Thánh Khiết. Con cảm tạ Chúa vì Ngài cứu con và ban cho con trở thành người thánh qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con tiếp tục được thánh hóa để được sống đẹp lòng Chúa. A-men.  

 383 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, April 26, 2021 – Thờ Phượng Chúa Trong Sự Thánh Khiết

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, April 26, 2021

Thờ Phượng Chúa Trong Sự Thánh Khiết

“Hỡi các dòng của muôn dân, Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển và quyền năng; Khá tôn Đức Giê-hô-va vinh hiển xứng đáng danh Ngài, Đem lễ vật đến trước mặt Ngài; hãy mặc lấy trang sức thánh khiết mà thờ lạy Đức Giê-hô-va.”
1 Sử-ký 16:28-29

Vua Đa-vít kêu gọi dân chúng khắp “muôn dân” hãy hòa thanh trong sự ngợi khen Chúa. Ca ngợi Đức Chúa Trời bởi vì chính Ngài, và chỉ duy Ngài, xứng đáng được chúc tôn, ngợi khen và thờ phượng. Sự vinh hiển và quyền năng của Chúa chính là bản chất của Ngài. Khi chúng ta tôn vinh Đức Chúa Trời nghĩa là chúng ta nhận ra bản chất vĩ đại tuyệt đối của Ngài. Tất cả mọi vinh hiển đã thuộc về Ngài và Chúa không cần chúng ta làm điều gì để cộng thêm vào sự vinh hiển của Chúa. Khi chúng ta tôn vinh, thờ phượng Chúa là chúng ta quy vinh hiển về Đức Chúa Trời. Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng với tất cả sự vinh hiển vốn dĩ đã thuộc về Ngài. Chúa phán “Ta là Đức Giê-hô-va; ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho một đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm!” (Ê-sai 42:8). Điều răn thứ nhất của Chúa dạy “Trước mặt Ta, ngươi chớ có các thần khác.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3). Sự ca ngợi và thờ phượng Chúa đẹp lòng Ngài khi chúng ta đến trong sự trang sức thánh khiết vì Chúa phán “Các ngươi hãy làm sạch mình, và hãy nên thánh, vì ta là Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của các ngươi.” (Lê-vi-ký 20:7).

Bạn có “mặc trang sức thánh khiết” khi tôn vinh và thờ phượng Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, ngợi khen Đức Chúa Trời vinh hiển và quyền năng. Cầu xin Chúa cho con luôn được thánh hóa vì thân thể con là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự. A-men

 421 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 23, 2021 – Nên Thánh Trọn Vẹn

Suy Gẫm Lời Chúa

Friday, April 23, 2021

Nên Thánh Trọn Vẹn

“Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến!”
1 Tê-sa-lô-ni-ca 5:23

Được nên thánh có nghĩa là được “biệt riêng ra” cho sự thánh khiết của Chúa. Chúng ta được Chúa Thánh Linh thánh hóa để sống một đời sống tận hiến cho mục đính cao cả của Chúa. Chúa Giê-xu đã nói về chính Ngài tự làm nên thánh trong Giăng 17:19. Những môn đồ của Chúa Giê-xu cũng phải lánh xa tội lỗi và biệt riêng cho công việc của Ngài. Cảm tạ Chúa chúng ta “được nên thánh trong Đức Chúa Jêsus Christ, được gọi làm thánh đồ.” (1 Cô-rinh-tô 1:2), “thân thể của chúng ta là đền thờ của Đức Thánh Linh, được biệt riêng ra cho mục đích thánh của Ngài.” (1 Cô-rinh-tô 6:19). Khi chúng ta được cứu, ngay lập tức Đức Thánh Linh bắt đầu công việc lạ lùng của Ngài trong việc biến đổi chúng ta trở nên hình ảnh giống như Đấng Christ. Đức Chúa Trời yêu chúng ta và muốn chúng ta “phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm chí mình, và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời, trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật.” (Ê-phê-sô 4:22-24).

Lời cầu nguyện dành cho tất cả những người tin Chúa: “Nguyền xin chính Đức Chúa Trời bình an khiến anh em nên thánh trọn vẹn, và nguyền xin tâm thần, linh hồn, và thân thể của anh em đều được giữ vẹn, không chỗ trách được, khi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta đến” (1Tê-sa-lô-ni-ca 5:23).

Bạn có đang hướng về mục tiêu được nên thánh trọn vẹn trong Chúa không? Bạn có nhờ Chúa Thánh Linh thánh hóa tâm thần, linh hồn và thân thể bạn để Chúa sử dụng bạn trong thế gian và chuẩn bị cho ngày Chúa Giê-xu trở lại không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài cứu chuộc con và cho con từ một tội nhân trở thành một thánh nhân qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu. Xin Chúa Thánh Linh tiếp tục thánh hóa đời sống con để con trở thành người hữu dụng cho Chúa và chuẩn bị cho ngày Chúa Giê-xu trở lại. A-men.

 437 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 22, 2021 – Sẵn Sàng Cho Chúa Sử Dụng

Suy Gẫm Lời Chúa

Thursday, April 22, 2021

Sẵn Sàng Cho Chúa Sử Dụng

“Vậy, ai giữ mình cho khỏi những điều ô uế đó, thì sẽ như cái bình quí trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành.”
2 Ti-mô-thê 2:21

Chúng ta đang suy gẫm Lời Chúa về sự “Nên Thánh” hay còn gọi là tiến trình “Thánh Hóa” sau khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu và được Xưng Công Bình với địa vị Thánh Nhân trước mặt Đức Chúa Trời Thánh Khiết. Sự Thánh Hóa có nghĩa là “làm cho thánh khiết”. Trong nguyên văn Hy-lạp từ “Thánh” có nghĩa là “sự biệt riêng ra”. Trong thời Cựu Ước, người và vật nào biệt riêng cho Đức Chúa Trời đều là thánh. Người Lê-vi được biệt riêng ra cho công việc phục vụ Chúa, các vật dụng trong đền thờ, các của lễ được biệt riêng ra thánh cho sự thờ phượng, ngày thứ Bảy Sa-bát được biệt riêng ra là ngày thánh. “Vậy, ngươi hãy kể thầy tế lễ như thánh, vì người dâng thực vật của Đức Chúa Trời người; người sẽ là thánh cho ngươi, vì ta, Đức Giê-hô-va, là thánh, Đấng làm cho các ngươi nên thánh vậy.” (Lê-vi-ký 21:8). Đối với Cơ đốc nhân, sự nên thánh có ý nghĩa là chúng ta được phân tách khỏi tội lỗi để biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.” (1 Phi-e-rơ 2:9). Lời Chúa phán “Vậy, nếu ai ở trong Đấng Christ, thì nấy là người dựng nên mới; những sự cũ đã qua đi, nầy mọi sự đều trở nên mới.” (2 Cô-rinh-tô 5:17). Cảm tạ Chúa đã đem chúng ta từ nơi tối tăm đến nơi sáng láng, từ vật vô dụng trở thành “cái bình quí trọng, làm của thánh, có ích cho chủ mình và sẵn sàng cho mọi việc lành.”

Bạn có cảm tạ Chúa vì được Ngài sử dụng cho công việc Chúa không? Bạn có nhờ Thánh Linh “thánh hóa” bạn qua Lời Chúa để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu và sẵn sàng được Chúa sử dụng cho Danh Thánh của Ngài không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa vì Ngài đã cứu con và ban cho con địa vị là thánh nhân trước mặt Đức Chúa Trời. Xin tiếp tục thánh hóa đời sống con để con được hữu dụng cho Chúa trong bất cứ công việc nào Chúa giao phó. A-men.  

 427 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, April 21, 2021 – Đổi Mới Trong Tâm Trí

Suy Gẫm Lời Chúa

Wednesday, April 21, 2021

Đổi Mới Trong Tâm Trí

“Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.”
Rô-ma 12:2

Kinh Thánh dạy Cơ đốc nhân phải được “nên thánh” sau khi tin nhận Chúa. “Nên Thánh” là tiến trình được Đức Thánh Linh thánh hóa đời sống qua Lời Chúa để chúng ta càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Lời Chúa khuyên trong thư Rô-ma chương 12 câu 1 “Vậy, hỡi anh em, tôi lấy sự thương xót của Đức Chúa Trời khuyên anh em dâng thân thể mình làm của lễ sống và thánh, đẹp lòng Đức Chúa Trời, ấy là sự thờ phượng phải lẽ của anh em.” Phần thân thể cần được thánh hóa trước tiên là tâm trí của chúng ta cho nên câu Kinh Thánh tiếp theo dạy: “Đừng làm theo đời nầy, nhưng hãy biến hóa bởi sự đổi mới của tâm thần mình, để thử cho biết ý muốn tốt lành, đẹp lòng và trọn vẹn của Đức Chúa Trời là thể nào.” (Rô-ma 12:2). Tất cả những hành động trong đời sống chúng ta bắt đầu từ tâm trí của chúng ta. Lời Chúa trong Cô-lô-se 3:1-3 cho chúng ta mạng lệnh “Vậy nếu anh em được sống lại với Đấng Christ, hãy tìm các sự ở trên trời, là nơi Đấng Christ ngồi bên hữu Đức Chúa Trời. Hãy ham mến các sự ở trên trời, đừng ham mến các sự ở dưới đất; vì anh em đã chết, sự sống mình đã giấu với Đấng Christ trong Đức Chúa Trời.” Tâm trí của chúng ta không được đổi mới khi chúng ta vẫn còn ham mến những điều của thế gian. Thay vì bị trói buộc trong những suy nghĩ dẫn đến hành động tội lỗi, Lời Chúa khuyên Cơ đốc nhân phải nghĩ đến “điều chi chân thật, điều chi đáng tôn, điều chi công chính, điều chi thánh sạch, điều chi đáng yêu chuộng, điều chi có tiếng tốt, điều chi có nhân đức đáng khen” (Phi-líp 4:8).

Bạn có nhờ Chúa Thánh Linh đổi mới tâm trí của bạn không? Bạn có quyết tâm không suy nghĩ, ham mến những điều tội lỗi thuộc về thế gian để tâm trí bạn hướng về những điều thánh sạch có giá trị vĩnh hằng của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa giúp con không bị đồng hóa với đời nầy nhưng xin biến hóa tâm trí con để con có tâm tình giống như Chúa Giê-xu và sống đẹp lòng Ngài. A-men.

 412 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, April 20, 2021 – Nên Thánh Trong Cách Ăn Nếp Ở

Suy Gẫm Lời Chúa

Tuesday, April 20, 2021

Nên Thánh Trong Cách Ăn Nếp Ở

“Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.”
1 Phi-e-rơ 1:15-16

“Nên Thánh” hay “Thánh Hóa” có nghĩa là “được biệt riêng ra”. Khi chúng ta tin vào sự chết đền tội của Chúa Giê-xu ngay lập tức chúng ta nhận được địa vị thánh nhân, người được biệt riêng ra cho Đức Chúa Trời. Những người đã được xưng công bình tiếp tục được thánh hóa để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. Thánh Kinh cho chúng ta biết phương cách chúng ta được thánh hóa là qua Lời Chúa “Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.” (Giăng 17:17). Con người cũ trong chúng ta vẫn còn xu hướng làm tội lỗi, nhưng những người tin vào Chúa Giê-xu nhờ quyền năng của Chúa Thánh Linh ở trong lòng để thực hành Lời Chúa. Chúng ta đã được tự do khỏi quyền lực của tội lỗi nhưng phải nhờ vào quyền năng của Chúa Thánh Linh để “lột bỏ người cũ cùng công việc nó, mà mặc lấy người mới là người đang đổi ra mới theo hình tượng Đấng dựng nên người ấy, đặng đạt đến sự hiểu biết đầy trọn.” (Cô-lô-se 3:9-10). Quyền năng đến từ Chúa Thánh Linh, nhưng phần của chúng ta là học, suy gẫm và quyết tâm vâng lời Chúa trong mọi cách ăn ở mình.

Bạn có nhờ Chúa Thánh Linh ban cho bạn quyền năng làm theo Lời Chúa để đời sống được thánh hóa hằng ngày trong mọi cách ăn ở không? “Vậy, anh em hoặc ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm.” (1 Cô-rinh-tô 10:31).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa Thánh Linh thánh hóa con qua sự vâng lời làm theo Lời Chúa trong mọi cách ăn nết ở để con được giống Chúa Giê-xu và được đẹp lòng Đức Chúa Trời Thánh Khiết. A-men.  

 396 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, April 19, 2021 – Tiến Trình Thánh Hóa

Suy Gẫm Lời Chúa

Monday, April 19, 2021

Tiến Trình Thánh Hóa

“Họ không thuộc về thế gian, cũng như Con không thuộc về thế gian. Xin Cha lấy lẽ thật khiến họ nên thánh; lời Cha tức là lẽ thật.”
Giăng 17:16-17

Thánh Kinh khẳng định trong Hê-bơ-rơ 12:14 “Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng tìm theo sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.” Sự Thánh Hóa có nghĩa là “làm cho thánh khiết”. Trong nguyên văn Hy-lạp từ “Thánh” có nghĩa là “sự biệt riêng ra”. Điều kiện để trở thành con của Đức Chúa Trời Thánh Khiết là phải nên thánh. Trong chương trình cứu rỗi của Chúa, một người được cứu sẽ trải qua 3 giai đoạn “tách biệt”: (1) Xưng Công Bình: khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu, ngay lập tức, chúng ta nhận được địa vị thánh nhân (người được biệt riêng ra) trước mặt Đức Chúa Trời; (2) Sự Thánh Hóa: trong khi sống nơi trần gian chờ đợi Chúa Giê-xu trở lại chúng ta nhờ quyền năng Chúa Thánh Linh đi qua tiến trình tách biệt ra khỏi con người cũ để càng ngày càng giống Chúa Giê-xu; và (3) Sự Vinh Hiển: Khi Chúa Giê-xu trở lại chúng ta được hoàn toàn tách biệt đời đời khỏi tội lỗi và nhận được sự vinh hiển như Chúa Giê-xu. Sự thánh hóa là tiến trình của sự tách biệt này đối với Đức Chúa Trời, là kết quả của sự vâng phục Lời Chúa trong cuộc sống. Giống như Chúa đã cầu nguyện trong Giăng đoạn 17, sự thánh hóa được xem là một quá trình tách biệt của tín đồ vì mục đích mà họ đã được đặt trong thế gian: “Như Cha đã sai Con trong thế gian, thì Con cũng sai họ trong thế gian. Con vì họ tự làm nên thánh, hầu cho họ cũng nhờ lẽ thật mà được nên thánh vậy” (Giăng 17:18,19).

Bạn có nhờ Chúa Thánh Linh và Lời Chúa để đời sống được thánh hóa hằng ngày như điều Chúa muốn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin thánh hóa con càng ngày càng hơn để con được giống Chúa Giê-xu và được Ngài sử dụng để làm ánh sáng cho thế gian và muối của đất. A-men.  

 432 total views