Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 31, 2022 – Đức Chúa Trời Có Một Không Hai

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 31, 2022
Đức Chúa Trời Có Một Không Hai

“Ôi! chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng nên các từng trời, và trời của các từng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các từng trời đều thờ lạy Chúa.”
Nê-hê-mi 9:6

Sau khi dân sự Y-sơ-ra-ên được trở về từ cuộc lưu đày ờ Ba-by-lôn, họ họp lại để xưng tội cùng Chúa và nghe đọc Lời Chúa. Sau những năm tháng bị lưu đày, sống xa cách Chúa và Lời Chúa, giờ đây dân sự Chúa được Lời Chúa tác động trong lòng khiến họ ăn năn, xưng tội cùng Chúa và được phục hồi lại mối quan hệ tươi mới với Chúa. Dân sự Chúa tuyên xưng rằng Đức Chúa Trời họ đang thờ phượng là Đức Chúa Trời có một không hai. “Ôi! chỉ một mình Chúa là Đức Giê-hô-va có một không hai; Chúa đã dựng nên các từng trời, và trời của các từng trời, cùng toàn cơ binh của nó, trái đất và các vật ở trên nó, biển và muôn vật ở dưới nó Chúa bảo tồn những vật ấy, và cơ binh của các từng trời đều thờ lạy Chúa.” (Nê-hê-mi 9:6). Sự sáng tạo tuyệt vời, bầu trời bao la tuyên bố về sự hiện hữu và công việc của tay Đức Chúa Trời làm. “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” (Thi Thiên 19:1). Khi biết Đức Chúa Trời là Đấng Tạo Hóa vĩ đại có một không hai, chúng ta cảm nhận được sự yêu thương, chăm sóc của Chúa cho con người nhỏ bé trên thế gian. “Khi tôi nhìn xem các từng trời là công việc của ngón tay Chúa, Mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã đặt, Loài người là gì, mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi, mà Chúa thăm viếng nó?” (Thi Thiên 8:3-4).

Bạn có đang hết lòng thờ phượng Chúa là Đức Chúa Trời có một không hai không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài là Đức Chúa Trời có một không hai, đã tạo dựng nên vũ trụ và con người. Xin cho con luôn thờ phượng và tôn cao Đức Chúa Trời và chỉ một mình Ngài thôi. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ru-tơ 1-4

 270 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 30, 2022 – Niềm Vui Của Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 30, 2022
Niềm Vui Của Chúa

“Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi.”
Nê-hê-mi 8:10c

Sức mạnh của Cơ-đốc-nhân đến từ niềm vui được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời là Cha của chúng ta. Niềm vui Chúa ban cho chúng ta không bao giờ chấm dứt, không lay chuyển và đầy năng lực. Kinh Thánh sách Nê-hê-mi đoạn 8 cho biết ước muốn của Đức Chúa Trời là thiết lập niềm vui thật sự cho dân sự Ngài. Nê-hê-mi đã nói cùng dân sự rằng: “Chớ buồn thảm, vì sự vui vẻ của Đức Giê-hô-va là sức lực của các ngươi.” (Nê-hê-mi 8:10c). Đức Chúa Trời mong muốn niềm vui trở thành nền tảng của mối quan hệ với Ngài. Niềm vui của Chúa trở thành sức mạnh của chúng ta. Sự vui mừng rất là quan trọng trong cuộc sống. Vua Sa-lô-môn, vị vua khôn ngoan nhất, đã viết “Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay; Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo.” (Châm Ngôn 17:22). Sự vui mừng lớn nhất là khi Chúa Giê-xu giáng sinh để cứu rỗi nhân loại. Trong đêm Chúa Giê-xu giáng sinh thiên sứ rao truyền rằng: “Đừng sợ chi; vì nầy, ta báo cho các ngươi một Tin Lành, sẽ làm một sự vui mừng lớn cho muôn dânấy là hôm nay tại thành Đa-vít đã sanh cho các ngươi một Đấng Cứu thế, là Christ, là Chúa.” (Lu-ca 2:10-11). Sự vui mừng lớn được trọn vẹn khi Chúa Giê-xu sống lại đem đến sự vui mừng cho các môn đồ khi gặp Ngài (Ma-thi-ơ 28:8) và sau khi được ngắm xem Chúa ngự lên trời “môn đồ thờ lạy Ngài rồi trở về thành Giê-ru-sa-lem, mừng rỡ lắm.” (Lu-ca 24:52).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì niềm vui của Chúa là sức lực cho con. Xin Chúa cho con có mối quan hệ mật thiết với Chúa và luôn sống trong năng quyền phục sinh của Ngài. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các Quan Xét 20-21

 280 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 29, 2022 – Ðức Chúa Trời Của Hy Vọng

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 29, 2022
Ðức Chúa Trời Của Hy Vọng

“Nguyện xin Ðức Chúa Trời của hy vọng ban cho anh chị em tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng Ðức Thánh Linh.”
Rô-ma 15:13 (BD2011)

Trong một thế giới đầy hoạn nạn với chiến tranh, dịch bệnh, kinh tế khó khăn, giá xăng tăng vọt… nhưng trong Chúa chúng ta có hy vọng vì Chúa là Đức Chúa Trời của hy vọng. Sứ-đồ Phao-lô chúc phước cho con dân Chúa: “Nguyện xin Ðức Chúa Trời của hy vọng ban cho anh chị em tràn ngập niềm vui và bình an trong đức tin, để anh chị em có thể tràn trề hy vọng bởi quyền năng Ðức Thánh Linh.” (Rô-ma 15:13). Hy vọng tràn đầy trong Chúa đem đến cho chúng ta niềm vui giữa thử thách và vững tâm, kiên nhẫn trước hoạn nạn. “Vì trong niềm hy vọng đó chúng ta được cứu; nhưng khi hy vọng đã được thấy thì không còn là hy vọng, vì ai lại trông mong điều mình đang thấy bao giờ? Nhưng nếu chúng ta đặt hy vọng vào điều chúng ta chưa thấy, thì đó mới là điều chúng ta bền chí trông chờ.” (Rô-ma 8:24-25 BD2011). Sự vui mừng và bình an của chúng ta không đặt vào những điều chóng qua của thế gian nhưng đặt vào Đức Chúa Trời là Nguồn Hy Vọng. Trong Mùa Phục Sinh cầu xin Chúa tiếp tục ban cho chúng ta niềm hy vọng đến từ Chúa Phục Sinh. “Chúc tụng Ðức Chúa Trời và Cha của Ðức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta, Ðấng vì lòng thương xót lớn lao của Ngài đã cho chúng ta được tái sinh để có một hy vọng sống, qua sự sống lại từ cõi chết của Ðức Chúa Jesus Christ.” (1 Phi-e-rơ 1:3 BD2011).

Lòng bạn có chứa chan hy vọng khi bước vào Mùa Phục Sinh 2022 không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài ban cho con niềm hy vọng trong Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho con luôn sống trong niềm vui và sự bình an tràn trề hy vọng bởi quyền năng của Đức Thánh Linh. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các Quan Xét 18-19

 288 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 28, 2022 – Sự Ban Cho Tốt Lành Đến Từ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 28, 2022
Sự Ban Cho Tốt Lành Đến Từ Chúa

“Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.”
Gia-cơ 1:17

Một chân lý quan trọng được Gia-cơ khẳng định là tất cả những gì Đức Chúa Trời ban cho đều là tốt đẹp. “Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống, trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào.” (Gia-cơ 1:17). Điều được nhấn mạnh ở trong câu Kinh Thánh này là sự bất biến của Đức Chúa Trời. Trong Chúa không có một sự thay đổi. “Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” (Hê-bơ-rơ 13:8). Sự ban cho của Chúa hoàn toàn bởi ân điển của Ngài và phát xuất từ lòng yêu thương không lay chuyển của Cha cho con. Khi chúng ta tin nhận Chúa, chúng ta được trở thành con của Đức Chúa Trời. “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12). Cha mẹ hiền từ trên đất luôn muốn cho con cái mình những điều tốt đẹp. Cha của chúng ta là Đức Chúa Trời đầy lòng yêu thương và là Đấng Quyền Năng có thể đáp ứng mọi nhu cầu của con cái Ngài. Chúa Giê-xu phán: “Vậy nếu các ngươi vốn là xấu, còn biết cho con cái mình các vật tốt thay, huống chi Cha các ngươi ở trên trời lại chẳng ban các vật tốt cho những người xin Ngài sao?” (Ma-thi-ơ 7:11).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì được là con của Ngài và nhận những sự ban cho tốt đẹp nhất từ Chúa. Xin Chúa cho con luôn có mối tương giao mật thiết với Chúa và tin cậy hoàn toàn vào sự tốt lành của Chúa cho con cái Ngài. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các Quan Xét 15-17

 290 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 25, 2022 – Tin Cậy Nơi Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 25, 2022
Tin Cậy Nơi Đức Chúa Trời

“Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài.”
Thi Thiên 9:10

Thi thiên 9:10 nói đến cốt lõi của sự tin cậy nơi Đức Chúa Trời: “Hỡi Đức Giê-hô-va, phàm ai biết danh Ngài sẽ để lòng tin cậy nơi Ngài; Vì Ngài chẳng từ bỏ kẻ nào tìm kiếm Ngài”.  Tin cậy Đức Chúa Trời trước hết là biết Danh của Ngài và lời hứa quý báu của Chúa là Ngài không bao giờ từ bỏ người nào tìm kiếm Ngài. Tin cậy Đức Chúa Trời bắt đầu bằng sự hiểu biết về sự thành tín của Ngài. Chúng ta phải nhìn thấy Đức Chúa Trời qua bản chất tốt lành tuyệt đối của Ngài như đã được minh chứng trong Kinh Thánh, trong cuộc sống của những tín đồ khác và trong chính cuộc sống của chúng ta. Khi chúng ta đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời, chúng ta nhận được niềm vui trong Chúa và Ngài sẽ ban cho chúng ta điều lòng mình ao ước phù hợp với ý của Chúa. “Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi Thiên 37:3-5).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì lời hứa của Ngài không từ bỏ người nào tìm kiếm Ngài. Xin Chúa cho con luôn đặt lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời vì Ngài là Đấng Thành Tín. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 25: Xin đọc Các Quan Xét 8-9
Thứ Bảy March 26: Xin đọc Các Quan Xét 10-11
Chúa Nhật March 27: Xin đọc Các Quan Xét 12-14

 289 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, March 24, 2022 – Hãy Cứ Ở Trong Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, March 24, 2022
Hãy Cứ Ở Trong Chúa

“Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được.”
Giăng 15:4

Cơ-đốc-nhân cần áp dụng các nguyên tắc tâm linh quan trọng để được trưởng thành trong Chúa. Một nguyên tắc quan trọng được Chúa Giê-xu dạy trong Phúc Âm Giăng chương 15 là mối tương giao thắt chặt vào Chúa. Trong câu 4, Chúa Giê-xu phán, “Hãy cứ ở trong ta, thì ta sẽ ở trong các ngươi. Như nhánh nho, nếu không dính vào gốc nho, thì không tự mình kết quả được, cũng một lẽ ấy, nếu các ngươi chẳng cứ ở trong ta, thì cũng không kết quả được.” Một nhánh nho sai trái cần có thời gian, sự kiên nhẫn, sự chăm sóc và đặc biệt là luôn luôn được tháp vào gốc nho. Cơ-đốc-nhân có một nguồn sống dồi dào nhất dành cho chúng ta đó là được ở trong Chúa. Chúa phán hãy cứ ở trong Ngài để chúng ta có thể sinh hoa trái của sự sống cung cấp từ gốc nho là Chúa. Khi chúng ta không ở trong Chúa thì chúng ta sẽ thiếu đi nguồn sống thiết yếu cho sự tăng trưởng thuộc linh. Chúa Giê-xu phán: “Ta là gốc nho, các ngươi là nhánh. Ai cứ ở trong ta và ta trong họ thì sinh ra lắm trái; vì ngoài ta, các ngươi chẳng làm chi được.” (Giăng 15:5). Không những đời sống chúng ta kết quả khi tháp chặt vào Chúa nhưng cũng được sự tươi mới, vui mừng trọn vẹn khi chúng ta ở trong Chúa. “Ta nói cùng các ngươi những điều đó, hầu cho sự vui mừng của ta trong các ngươi, và sự vui mừng các ngươi được trọn vẹn.” (Giăng 15:11).

Đời sống bạn có thắt chặt vào Chúa như nhánh nho dính vào gốc nho không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa Giê-xu là gốc nho thật và Đức Chúa Trời là Đấng trồng nho. Xin Chúa cho con cứ tiếp tục xây dựng mối tương giao mật thiết với Chúa để đời sống con được kết quả cho Chúa và có sự vui mừng trọn vẹn khi ở trong Ngài. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các Quan Xét 6-7

 299 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, March 23, 2022 – Dân Thuộc Về Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, March 23, 2022
Dân Thuộc Về Đức Chúa Trời

“Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.”
1 Phi-e-rơ 2:9

Là Cơ-đốc-nhân, chúng ta có một địa vị đặc biệt trong chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời. Sứ-đồ Phi-e-rơ cho biết: “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài.” (1 Phi-e-rơ 2:9). Là chi thể trong thân thể của Đấng Christ, chúng ta là một dòng giống được lựa chọn, là chức tế lễ của hoàng gia và là dân thánh thuộc về Đức Chúa Trời. Sau khi nhận được sự cứu rỗi, chúng ta có một sứ mạng cao cả trong cuộc sống, đó là chúng ta được biệt riêng ra để rao giảng nhân đức của Chúa là Đấng đã gọi chúng ta ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài. “Rao giảng sự nhân đức” có nghĩa là rao truyền, chúc tụng tình thương và ân sủng diệu kỳ của Chúa. Chúng ta không phải “làm lành để được cứu” nhưng được cứu “để làm những việc lành mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn trước cho chúng ta.” (Ê-phê-sô 2:10). Chính Chúa Giê-xu “là Đấng liều mình vì chúng ta, để chuộc chúng ta khỏi mọi tội và làm cho sạch, đặng lấy chúng ta làm một dân thuộc riêng về Ngài, là dân có lòng sốt sắng về các việc lành.” (Tít 2:14).

Bạn có sống xứng đáng với địa vị là dân thuộc về Đức Chúa Trời không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được Chúa cứu rỗi và ban cho con thuộc về dân của Đức Chúa Trời. Xin Chúa sử dụng cuộc đời và lời ca ngợi Chúa của con để rao truyền tình yêu và ân sủng lớn lao của Ngài. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các Quan Xét 3-5

 276 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, March 22, 2022 – Kinh Nghiệm Sự Bình An Thật

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, March 22, 2022
Kinh Nghiệm Sự Bình An Thật

“Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy!”
1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:16

Một trong những phước hạnh quý báu nhất khi ở trong Chúa là kinh nghiệm được sự bình an thật của Ngài. Bình an không phải như bình an thế gian có thể cung cấp cho chúng ta. Thế giới chúng ta đang sống luôn có sự hỗn loạn, chiến tranh, căng thẳng, bối rối, và theo đuổi những sự phù phiếm đem đến sự bất an. Sứ-đồ Phao-lô đã chúc phước cho tín hữu tại thành Tê-sa-lô-ni-ca rằng “Nguyền xin chính Chúa bình an ban sự bình an cho anh em trong mọi khi, đủ mọi cách! Lại xin Chúa ở cùng anh em hết thảy!” (1 Tê-sa-lô-ni-ca 3:16). Câu này nhắc chúng ta nhớ đến lời của chính Chúa Giê-xu phán: “Ta để sự bình an lại cho các ngươi; ta ban sự bình an ta cho các ngươi; ta cho các ngươi sự bình an chẳng phải như thế gian cho. Lòng các ngươi chớ bối rối và đừng sợ hãi.” (Giăng 14:27). Chúa Giê-xu trong những giờ phút cuối cùng trước khi chịu chết trên thập tự giá vì tội lỗi nhân thế đã phán cùng các môn đồ Ngài: “Ta đã bảo các ngươi những điều đó, hầu cho các ngươi có lòng bình yên trong ta. Các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi!” (Giăng 16:33). Chúa Giê-xu đã đắc thắng sự chết và sống lại khải hoàn để ban cho chúng ta sự bình an thật khi được hòa thuận lại với Đức Chúa Trời. “Sự bình an của Đức Chúa Trời vượt quá mọi sự hiểu biết, sẽ giữ gìn lòng và ý tưởng anh em trong Đức Chúa Jêsus Christ.” (Phi-líp 4:7).

Bạn có đang kinh nghiệm sự bình an thật của Chúa giữa một thế giới đầy bất an không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con được Chúa cứu rỗi và đang kinh nghiệm sự bình an thật của Đức Chúa Trời. Xin sự bình an của Ngài tiếp tục hiện diện trong lòng và ý tưởng của con. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Các Quan Xét 1-2

 284 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, March 21, 2022 – Nghe Lời Phán Của Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, March 21, 2022
Nghe Lời Phán Của Đức Chúa Trời

“Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.”
Giăng 8:47

Đức Chúa Trời luôn luôn phán bảo cùng con người qua nhiều phương cách. Qua sự sáng tạo của Đức Chúa Trời chúng ta có thể biết sự hiện hữu của Ngài. “Các từng trời rao truyền sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, Bầu trời giải tỏ công việc tay Ngài làm.” (Thi Thiên 19:1). Sứ-đồ Phao-lô cho biết: “Vì điều chi có thể biết được về Đức Chúa Trời thì đã trình bày ra cho họ, Đức Chúa Trời đã tỏ điều đó cho họ rồi, bởi những sự trọn lành của Ngài mắt không thấy được, tức là quyền phép đời đời và bản tánh Ngài, thì từ buổi sáng thế vẫn sờ sờ như mắt xem thấy, khi người ta xem xét công việc của Ngài.” (Rô-ma 1:19-20). Nhưng muốn thật sự nghe tiếng phán của Chúa, chúng ta phải có sự quan hệ mật thiết với Đức Chúa Trời tức là chúng ta phải thuộc về Ngài. “Ai ra bởi Đức Chúa Trời, thì nghe lời Đức Chúa Trời; cho nên các ngươi chẳng nghe, tại các ngươi không thuộc về Đức Chúa Trời.” (Giăng 8:47). Ngay sau khi tin nhận Chúa Giê-xu, chúng ta nhận được sự tha thứ tội lỗi và được Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng. Đức Chúa Trời nói với chúng ta qua Đức Thánh Linh và Lời Chúa. Đức Chúa Giê-xu phán: “Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến. Ấy chính Ngài sẽ làm sáng danh ta, vì Ngài sẽ lấy điều thuộc về ta mà rao bảo cho các ngươi.” (Giăng 16:13-24).

Bạn có quen thuộc với tiếng nói của Đức Chúa Trời qua Đức Thánh Linh và Lời Chúa trong Kinh Thánh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì con thuộc về Đức Chúa Trời và được nghe tiếng nói của Ngài qua Đức Thánh Linh và Lời Chúa. Xin Chúa cho con luôn vâng phục Chúa và có nếp sống bày tỏ con thật sự  thuộc về Ngài. A-men. 

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-suê 22-24

 270 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, March 18, 2022 – Cứu Bởi Đức Tin, Sống Bởi Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, March 18, 2022
Cứu Bởi Đức Tin, Sống Bởi Đức Tin

“Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.”
Hê-bơ-rơ 11:6

Kinh thánh dùng 40 câu của Hê-bơ-rơ 11 để mô tả những người sống bởi đức tin. Vậy đức tin là gì? Câu 1 của Hê-bơ-rơ 11 định nghĩa “Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” (Hê-bơ-rơ 11:1). Chúng ta nhận được sự cứu rỗi bởi đức tin vào Chúa Giê-xu. “Vả, ấy là nhờ ân điển, bởi đức tin, mà anh em được cứu, điều đó không phải đến từ anh em, bèn là sự ban cho của Đức Chúa Trời.” (Ê-phê-sô 2:8). Bởi đức tin, qua sự cứu rỗi của Chúa Giê-xu chúng ta được nối lại mối quan hệ vĩnh cửu với Đức Chúa Trời và tiếp tục sống bởi đức tin. “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11:6). Chúng ta tin cậy Đức Chúa Trời mặc dầu chúng ta không thấy Ngài. Đó là đức tin biết chắc vững vàng đặt vào Đấng Quyền Năng và Thành Tín. Lời Chúa trong Kinh Thánh khuyên: “Nên chúng ta hãy lấy lòng thật thà với đức tin đầy dẫy trọn vẹn, lòng được tưới sạch khỏi lương tâm xấu, thân thể rửa bằng nước trong, mà đến gần Chúa. Hãy cầm giữ sự làm chứng về điều trông cậy chúng ta chẳng chuyển lay, vì Đấng đã hứa cùng chúng ta là thành tín.” (Hê-bơ-rơ 10:22-23).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì nhờ ân điển của Chúa và bởi đức tin con nhận được sự cứu rỗi của Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục sống với niềm tin cậy trọn vẹn nơi Ngài và giúp con sống theo điều con biết và tin nơi Ngài. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu March 18: Xin đọc Giô-suê 14-16
Thứ Bảy March 19: Xin đọc Giô-suê 17-19
Chúa Nhật March 20: Xin đọc Giô-suê 20-21

 289 total views,  1 views today