Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, October 31, 2022 – Ngợi Khen và Thờ Phượng Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, October 31, 2022
Ngợi Khen và Thờ Phượng Đức Chúa Trời

“Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!”
Thi Thiên 150:6

Trong Kinh Thánh đặc biệt là Thi Thiên có nhiều mạng lệnh về sự Ngợi Khen và Cảm Tạ Chúa. Câu cuối của sách Thi Thiên ghi “Phàm vật chi thở, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va! Ha-lê-lu-gia!” (Thi Thiên 150:6). Sự ngợi khen luôn đi chung với sự cảm tạ. Chúng ta ngợi khen và cảm tạ Chúa vì những điều vĩ đại của Chúa ban cho chúng ta như sự Sáng Tạo và sự Cứu Rỗi của Chúa. Thi Thiên 100 cho biết Chúa là Đấng Tạo Dựng nên chúng ta và chúng ta là dân sự của Ngài cho nên chúng ta “Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài.” (Thi Thiên 100:4). Chúng ta có thể ngợi khen và cảm tạ ông bà, cha mẹ, bạn bè hoặc những người có mối quan hệ đối với chúng ta. Sự ngợi khen chỉ đơn thuần là công nhận những hành vi chính đáng của đối tượng chúng ta ngợi khen. Tuy nhiên, sự thờ phượng chỉ dành riêng cho Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giê-xu phán cùng ma-quỉ khi bị cám dỗ: “Ngươi phải thờ phượng Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi, và chỉ hầu việc một mình Ngài mà thôi.” (Lu-ca 4:8). Như sự ngợi khen đi chung với sự cảm tạ, sự thờ phượng Chúa thì phát xuất từ tấm lòng đầu phục Chúa. Sự ngợi khen và cảm tạ Chúa phải đến từ tấm lòng thờ phượng Chúa. Đức Chúa Trời nhìn thấy tấm lòng và Ngài đáng được khen ngợi và cảm tạ một cách chân thành.

Sự ngợi khen và cảm tạ Chúa của bạn có tuôn tràn ra từ tấm lòng thờ phượng Ngài không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con ngợi khen và cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng tạo dựng và cứu chuộc con. Xin cho con luôn thờ phượng Ngài và tôn vinh Ngài là Chúa của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 23-24

 222 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, October 28, 2022 – Chỉ Có Một Thân

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, October 28, 2022
Chỉ Có Một Thân

“Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân.”
1 Cô-rinh-tô 12:27

Các thánh đồ tại thành phố Cô-rinh-tô có đầy đủ các ân tứ của Thánh Linh, nhưng họ đã thiếu các mỹ đức của Trái Thánh Linh. Sứ-đồ Phao-lô đã dâng lời tạ ơn Chúa trong những câu đầu tiên của thơ thứ nhất gởi cho tín hữu tại thành Cô-rinh-tô. “Tôi hằng vì anh em tạ ơn Đức Chúa Trời, bởi cớ anh em đã được Đức Chúa Trời ban ơn trong Đức Chúa Jêsus Christ; vì chưng anh em đã được dư dật về mọi điều ban cho.” (1 Cô-rinh-tô 1:4-5). Trước khi sứ-đồ Phao-lô có những lời khuyên cho các tín hữu tại Hội Thánh Cô-rinh-tô vì có nhiều nan đề đang xảy ra trong Hội Thánh, Phao-lô đã nhắc lại sự Thành Tín của Đức Chúa Trời và sự hiệp một trong Con Ngài là Đức Chúa Giê-xu Christ. “Anh em đang trông đợi kỳ Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta hiện đến, cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng, để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta. Đức Chúa Trời là thành tín, Ngài đã gọi anh em được thông công với Con Ngài là Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.” (1 Cô-rinh-tô 1:7-9). Xuyên suốt qua hai bức thơ gởi cho các tín hữu tại thành Cô-rinh-tô, sứ-đồ Phao-lô luôn nhấn mạnh về sự hiệp một trong thân thể của Đấng Christ. Mở đầu trong những lời khuyên, sứ-đồ Phao-lô thẳng thắn nói: “Hỡi Anh em, tôi nhơn danh Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta, khuyên anh em thảy đều phải đồng một tiếng nói với nhau, chớ phân rẽ nhau ra, nhưng phải hiệp một ý một lòng cùng nhau.” (1 Cô-rinh-tô 1:10). Trong chương 12 của thơ Cô-rinh-tô thứ nhất, sứ-đồ Phao-lô nhắc lại sự quan trọng và trách nhiệm của mỗi Cơ-đốc-nhân trong sự giữ gìn sự hiệp nhất trong Hội Thánh. “Vả, có các sự ban cho khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Thánh Linh. Có các chức vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có các việc làm khác nhau, nhưng chỉ có một Đức Chúa Trời, là Đấng làm mọi việc trong mọi người. Vả, anh em là thân của Đấng Christ, và là chi thể của thân.” (1 Cô-rinh-tô 12:4-6, 12). Cuối thơ thứ hai gởi cho các tín hữu tại thành Cô-rinh-tô, sứ-đồ Phao-lô đã kết thúc với lời khuyên tràn đầy hy vọng: “Rốt lại, hỡi anh em, hãy mừng rỡ; khá theo đến sự trọn lành; hãy yên ủi mình, hiệp một tâm tình, ở cho hòa thuận, thì Đức Chúa Trời sự yêu thương và sự bình an sẽ ở cùng anh em.” (2 Cô-rinh-tô 13:11).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì con được là một chi thể trong thân thể Hội Thánh của Chúa Giê-xu Christ và Ngài là Đầu của Hội Thánh. Xin cho con tiếp tục sống trong sự khôn ngoan và hướng dẫn của Đức Thánh Linh để duy trì sự hiệp một trong thân thể Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu October 28: Xin đọc Lu-ca 17-18
Thứ Bảy October 29: Xin đọc Lu-ca 19-20
Chúa Nhật October 30: Xin đọc Lu-ca 21-22

 235 total views,  3 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, October 27, 2022 – Tình Yêu Cao Trọng Nhất

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, October 27, 2022
Tình Yêu Cao Trọng Nhất

“Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.”
1 Cô-rinh-tô 13:13

Sứ-đồ Phao-lô sau khi mô tả Tình Yêu đích thực đến từ Chúa trong Cô-rinh-tô thứ nhất chương 13 đã khẳng định trong câu cuối như sau: “Nên bây giờ còn có ba điều nầy: đức tin, sự trông cậy, tình yêu thương; nhưng điều trọng hơn trong ba điều đó là tình yêu thương.” (1 Cô-rinh-tô 13:13). Tình Yêu cao trọng hơn hết vì tất cả đều phụ thuộc vào “Tình yêu thương chẳng hề hư mất bao giờ.” (1 Cô-rinh-tô 13:8). Không có tình yêu thì không thể có đức tin chân chính; một đức tin không có tình yêu chỉ là niềm tin dựa vào một tôn giáo trống rỗng. Sứ-đồ Phao-lô đã nói: “dầu tôi có cả đức tin đến nỗi dời núi được, nhưng không có tình yêu thương, thì tôi chẳng ra gì.” (1 Cô-rinh-tô 13:2b). Không có tình yêu, không thể có hy vọng chân chính; hy vọng không tình yêu là một sự nghịch lý, bởi vì chúng ta không thể thực sự hy vọng vào điều gì đó mà chúng ta không yêu thích. Hơn tất cả, Tình Yêu là điều cao trọng vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương (1 Giăng 4:8). Đức Chúa Trời ban cho chúng ta tình yêu của Ngài, và chúng ta phản ánh lại tình yêu đó với Chúa và với nhau: “Chúng ta yêu, vì Chúa đã yêu chúng ta trước.” (1 Giăng 4:19). Chúa Giê-xu phán: “Nếu các ngươi yêu nhau, thì ấy là tại điều đó mà thiên hạ sẽ nhận biết các ngươi là môn đồ ta.” (Giăng 13:35).

Đời sống bạn có bày tỏ tình yêu của Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là tình yêu. Xin tình yêu của Chúa tràn đầy trong đời sống con, xin cho con luôn hết lòng yêu Chúa và giúp con yêu những người chung quanh bằng tình yêu của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 14-16

 225 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, October 26, 2022 – Chỉ Đặt Hy Vọng Vào Đấng Thành Tín

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, October 26, 2022
Chỉ Đặt Hy Vọng Vào Đấng Thành Tín

“Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.”
Ca-Thương 3:23

Tiên tri Giê-rê-mi đã viết sách Ca Thương trong một thời điểm đau buồn của Nước Giu-đa, khi thành Giê-ru-sa-lem vĩ đại một thời rơi vào tay Ba-by-lôn, khoảng năm 586 trước Công Nguyên. Sách Ca Thương mô tả nỗi thống khổ lớn lao nhưng cũng đầy tràn niềm hy vọng trong 5 chương theo thể thơ văn. Chủ đề chính của sách là sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của Giu-đa cũng như lòng thương xót của Ngài đối với dân sự Ngài. Những dòng thơ trong sách Ca Thương chứa đựng “những lời than thở” hay “những tiếng khóc lớn” cho Giê-ru-sa-lem với nhiều biểu hiện của nỗi thống khổ và đau đớn. Nhưng trong chương 3, ngay giữa sách Ca Thương, lóe lên niềm tin vững chãi và hy vọng tràn đầy. Giọng điệu của Giê-rê-mi thay đổi từ tuyệt vọng sang hy vọng trong Ca thương 3:21: “Ta nhớ lại sự đó, thì có sự trông mong.” Từ câu này và những câu tiếp theo, Giê-rê-mi khẳng định, ngay cả trong những thời kỳ đen tối nhất, Đức Chúa Trời vẫn thành tín và sẽ không bỏ rơi dân Ngài mãi mãi. “Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.” (Ca-Thương 3:22-23). Hy vọng của Giê-rê-mi và dân sự Chúa không dựa vào thời cuộc bấp bênh, con người thay đổi, nhưng đặt vào Đức Chúa Trời Thành Tín. “Hồn ta nói: Đức Giê-hô-va là cơ nghiệp ta, nên ta để lòng trông cậy nơi Ngài. Đức Giê-hô-va ban sự nhân từ cho những kẻ trông đợi Ngài, cho linh hồn tìm cầu Ngài.” (Ca Thương 3:24-25

Mỗi buổi sáng thức dậy bạn có cảm thấy tươi mới, hy vọng vì bạn biết chắc Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Nhân Từ, Thành Tín. Xin Chúa cho con luôn đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa dù đang trải qua những giông tố, mây mù trong cuộc đời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 12-13

 217 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, October 25, 2022 – Chỉ Khao Khát Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, October 25, 2022
Chỉ Khao Khát Chúa

“Đức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mơ ước Chúa, Như con nai cái thèm khát khe nước.”
Thi Thiên 42:1

Thi Thiên 42 nói đến sự khao khát Đức Chúa Trời trong khi dân sự Chúa phải trải qua những cơn hoạn nạn, khô hạn của cuộc đời. Sự khao khát Chúa được mô tả một cách rất là thơ mộng nhưng cũng rất là thực tế: “Đức Chúa Trời ôi! linh hồn tôi mơ ước Chúa, Như con nai cái thèm khát khe nước.” (Thi Thiên 42:1). Thi Thiên 42 nhắc lại sự thành tín của Đức Chúa Trời trong quá khứ mang đến niềm hy vọng về tương lai cho dân sự Chúa. Hai lần trong Thi Thiên 42 tác giả nói với linh hồn mình: “Hỡi linh hồn ta, cớ sao ngươi sờn ngã và bồn chồn trong mình ta? Hãy trông cậy nơi Đức Chúa Trời; ta sẽ còn khen ngợi Ngài nữa.” (Thi Thiên 42: 5, 11). Chúng ta có thể hoàn toàn đặt tin tưởng vào Chúa vi Ngài là Đức Chúa Trời hằng sống. “Linh hồn tôi khát khao Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Trời hằng sống.” (Thi Thiên 42:2). Khi Chúa Giê-xu đi giảng dạy, nhiều người không chấp nhận vì họ cho rằng lẽ đạo của Chúa quá khó. “Từ lúc ấy, có nhiều môn đồ Ngài trở lui, không đi với Ngài nữa.” (Giăng 6:66). Trong khi một số đông bỏ đi, Chúa Giê-xu quay về phía mười hai sứ đồ và phán: “Còn các ngươi, cũng muốn lui chăng? Si-môn Phi-e-rơ thưa rằng: Lạy Chúa, chúng tôi đi theo ai? Chúa có những lời của sự sống đời đời; chúng tôi đã tin và nhận biết rằng Chúa là Đấng thánh của Đức Chúa Trời.” (Giăng 6:67-69). Trong khi những người khác tập trung vào điều họ không thể chấp nhận, thì các sứ-đồ đã chọn tập trung vào điều họ thật sự tin tưởng và biết chắc đó là Chúa Giê-xu, là Đấng thánh của Đức Chúa Trời, Đấng có lời của sự sống có thể làm tươi mát linh hồn đang khát khao.

Bạn có đang khao khát Chúa là Đấng duy nhất có thể làm tươi mát linh hồn mệt mỏi, khô héo của bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng duy nhất có thể thỏa mãn linh hồn khát khao của con. Xin Chúa cho con luôn tìm đến Chúa như con nai cái thèm khát khe nước. Xin Chúa con cho chỉ khát khao Chúa vì Ngài có lời hằng sống. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 10-11

 231 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, October 24, 2022 – Chỉ Thờ Phượng Đức Chúa Trời

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, October 24, 2022
Chỉ Thờ Phượng Đức Chúa Trời

“Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.”
Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3

Bốn điều răn đầu tiên trong mười điều luật mà chính Đức Chúa Trời ban cho dân tộc Y-sơ-ra-ên sau khi họ ra khỏi xứ Ai cập liên hệ trực tiếp giữa mối tương quan của con người với Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời phán trong Điều Răn Thứ Nhất: “Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3). Điều răn thứ nhất cho chúng ta biết chỉ thờ phượng Đức Chúa Trời chân thật. Chúng ta không được thờ bất cứ các thần nào khác vì tất cả các thần khác đều là những thần giả. Vì chúng ta được Đức Chúa Trời dựng nên như hình ảnh của Đức Chúa Trời cho nên mối tương giao thờ phượng chỉ dành cho Đấng duy nhất tức là Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời muốn con dân Ngài kính trọng tôn thờ một mình Ngài, không được thờ phượng các thần khác, các tạo vật khác. “Vì Đức Giê-hô-va rất lớn, đáng được ngợi khen lắm lắm; Ngài đáng kính sợ hơn hết các thần. Vì những thần của các dân đều là hình tượng; Còn Đức Giê-hô-va đã dựng nên các từng trời. Sự tôn vinh và sự oai nghi ở trước mặt Ngài. Sự năng lực và sự hoa mỹ ở nơi thánh Ngài. Hỡi các họ hàng của muôn dân, Đáng tôn vinh hiển và năng lực cho Đức Giê-hô-va.” (Thi Thiên 96:4-7).

Bạn có đang để điều gì ưu tiên hơn Chúa trong đời sống của mình không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con được thờ phượng Đức Chúa Trời vinh hiển, quyền năng. Xin Chúa cho con luôn thờ phượng Chúa vì Ngài là Đấng duy nhất xứng đáng được sự tôn cao và chúc tụng. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 8-9

 211 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, October 21, 2022 – Đến Gần Ngôi Ơn Phước

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, October 21, 2022
Đến Gần Ngôi Ơn Phước

“Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.”
Hê-bơ-rơ 4:16

Cơ-đốc-nhân được sự yên tâm tuyệt vời trong Chúa Giê-xu vì qua sự chết hy sinh của Ngài chúng ta được mời gọi đến gần Ngôi Ơn Phước một cách dạn dĩ. “Ấy vậy, vì chúng ta có thầy tế lễ thượng phẩm lớn đã trải qua các từng trời, tức là Đức Chúa Jêsus, Con Đức Chúa Trời, thì hãy bền giữ đạo chúng ta đã nhận tin. Vì chúng ta không có thầy tế lễ thượng phẩm chẳng có thể cảm thương sự yếu đuối chúng ta, bèn có một thầy tế lễ bị thử thách trong mọi việc cũng như chúng ta, song chẳng phạm tội. Vậy, chúng ta hãy vững lòng đến gần ngôi ơn phước, hầu cho được thương xót và tìm được ơn để giúp chúng ta trong thì giờ có cần dùng.” (Hê-bơ-rơ 4:14-16). Chúa Giê-xu, Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm của chúng ta, đang cầu thay cho chúng ta. “Đức Chúa Jêsus Christ là Đấng đã chết, và cũng đã sống lại nữa. Ngài đang ngự bên hữu Đức Chúa Trời, cầu nguyện thế cho chúng ta.” (Rô-ma 8:34). Chúng ta không chỉ vững lòng đến với Chúa để được tha thứ, nhận sự cứu rỗi của Chúa mà còn có thể đến với Chúa bất cứ lúc nào để nhận được sự thương xót và cứu giúp của Ngài. Chúa không phải là một Đức Chúa Trời xa vời nhưng qua sự chết của Chúa Giê-xu chúng ta được giải hòa với Đức Chúa Trời và được trở thành con của Ngài. “Vậy chúng ta đã được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, bởi Đức Chúa Jêsus Christ chúng ta.” (Rô-ma 5:1). “Nhưng hễ ai đã nhận Ngài, thì Ngài ban cho quyền phép trở nên con cái Đức Chúa Trời, là ban cho những kẻ tin danh Ngài.” (Giăng 1:12).

Bạn có vững lòng đến gần ngôi ân điển của Chúa qua Danh của Chúa Giê-xu không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì Ngài ban Chúa Cứu Thế Giê-xu là Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Lớn chịu chết vì tội lỗi con. Xin cho con luôn vững lòng đến gần ngôi ơn phước của Ngài để nhận được sự thương xót và ân điển của Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu October 21: Xin đọc Lu-ca 2-3
Thứ Bảy October 22: Xin đọc Lu-ca 4-5
Chúa Nhật October 23: Xin đọc Lu-ca 6-7

 219 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, October 20, 2022 – Hãy Tập Trung Vào Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, October 20, 2022
Hãy Tập Trung Vào Chúa

“Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước.”
Thi Thiên 37:4

Các câu đầu của Thi Thiên 37 khuyên đừng băn khoăn và cũng đừng ghen tị với những kẻ làm điều ác. “Chớ phiền lòng vì cớ kẻ làm dữ, Cũng đừng ghen tị kẻ tập tành sự gian ác. Vì chẳng bao lâu chúng nó sẽ bị phát như cỏ, Và phải héo như cỏ tươi xanh.” (Thi Thiên 37:1-2). Thay vì để tâm trí vào những việc ngoài thẩm quyền của chúng ta, vua Đa-vít khuyến khích con cái Chúa thay đổi sự tập trung vào Chúa. “Hãy tin cậy Đức Giê-hô-va, và làm điều lành; Khá ở trong xứ, và nuôi mình bằng sự thành tín của Ngài. Cũng hãy khoái lạc nơi Đức Giê-hô-va, Thì Ngài sẽ ban cho ngươi điều lòng mình ao ước. Hãy phó thác đường lối mình cho Đức Giê-hô-va, Và nhờ cậy nơi Ngài, thì Ngài sẽ làm thành việc ấy.” (Thi Thiên 37:3-5). Những động từ hướng về Chúa trong các câu nầy là: tin cậy Chúa, làm điều lành, nuôi mình bằng sự thành tín Chúa, khoái lạc hay thỏa lòng trong Chúa, phó thác đường lối mình cho Chúa, nhờ cậy Chúa. Khi chúng ta đặt Chúa ưu tiên trong đời sống thì kết quả là “Chúa sẽ ban cho, làm thành điều lòng mình ao ước.”  Chúa Giê-xu cũng đã hứa: “Nhưng trước hết, hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài, thì Ngài sẽ cho thêm các ngươi mọi điều ấy nữa.” (Ma-thi-ơ 6:33). Tất cả bắt đầu bằng sự tập trung vào Chúa!

Thay vì để tâm trí vào sự lo lắng bạn có tập trung vào Chúa và đặt Chúa ưu tiên trong đời sống không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ cho con vì nhiều khi con để tâm trí vào sự lo lắng thay vì tập trung vào Chúa. Xin Chúa cho con luôn nhờ cậy Chúa, tin tưởng vào sự thành tín của Chúa, thỏa lòng trong Chúa, phó thác đường lối mình cho Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Lu-ca 1

 218 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, October 19, 2022 – Chúa Đoái Xem Người Kính Sợ Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, October 19, 2022
Chúa Đoái Xem Người Kính Sợ Chúa

“Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, Cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài.”
Thi Thiên 33:18

Thi Thiên 33 khẳng định Đức Chúa Trời biết tất cả mọi sự xảy ra trên đất. “Đức Giê-hô-va từ trên trời ngó xuống, Nhìn thấy hết thảy con cái loài người. Ngài ngó xuống từ nơi ở của Ngài, Xem xét hết thảy người ở thế gian. Ngài nắn lòng của mọi người, Xem xét mọi việc của chúng nó.” (Thi Thiên 33:13-15). Con người không thể nào nhờ sức riêng hoặc bất cứ phương tiện nào để tự cứu mình. “Chẳng có vua nào vì binh đông mà được cứu, Người mạnh dạn cũng không bởi sức lực lớn lao mà được giải thoát. Nhờ ngựa cho được cứu, ấy là vô ích, Nó chẳng bởi sức mạnh lớn của nó mà giải cứu được ai.” (Thi Thiên 33:16-17). Cảm tạ Chúa, những người kính sợ Chúa, đặt hy vọng vào Chúa, được Ngài bảo vệ và cứu giúp. “Kìa, mắt của Đức Giê-hô-va đoái xem người kính sợ Ngài, Cố đến người trông cậy sự nhân từ Ngài, Đặng cứu linh hồn họ khỏi sự chết.” (Thi Thiên 33:18-19a). Khi niềm hy vọng và sự tin cậy của chúng ta được kết nối vững chắc với Đức Chúa Trời, chúng ta kinh nghiệm sâu đậm hơn về tình yêu thương của Đức Chúa Trời đối với chúng ta. Càng đặt hy vọng nơi Chúa, chúng ta càng cảm nhận tình yêu của Chúa cho chúng ta. “Hỡi Đức Giê-hô-va, nguyện sự nhân từ Ngài giáng trên chúng tôi, Y theo chúng tôi đã trông cậy.” (Thi Thiên 33:22).

Bạn có kính sợ Chúa và đặt hy vọng vào Chúa trong mọi hoàn cảnh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng biết tất cả mọi sự. Xin Chúa cho con luôn kính sợ Chúa, phó thác đời sống con cho Chúa và hết lòng vâng phục Chúa trong mọi hoàn cảnh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Mác 14-16

 215 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, October 18, 2022 – Đấng Đầu Tiên Và Cuối Cùng

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, October 18, 2022
Đấng Đầu Tiên Và Cuối Cùng

“Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt.”
Khải Huyền 22:13

Trong đoạn cuối cùng của Kinh Thánh Chúa Giê-xu khẳng định sự hằng hữu của Ngài bằng cách sử dụng chữ cái đầu tiên và cuối cùng của bảng chữ cái Hy Lạp: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga.” Để rõ ràng hơn Chúa Giê-xu nói thêm: “là thứ nhất và là sau chót, là đầu và là rốt.” Chúa Giê-xu sử dụng cụm từ này cho chính mình nhiều lần trong sách Khải Huyền, nói lên sự đầy đủ và vĩnh cửu của Ngài. Chúa Giê-xu là một với Đức Chúa Cha, Ngài là Đấng hằng hữu, là Đấng tạo dựng và tể trị muôn loài và Ngài là Đấng “mọi đầu gối trên trời, dưới đất, bên dưới đất, thảy đều quì xuống, và mọi lưỡi thảy đều xưng Jêsus Christ là Chúa, mà tôn vinh Đức Chúa Trời, là Đức Chúa Cha.” (Phi-líp 2:10-11). Chúa Giê-xu cũng phán trong phân đoạn cuối của Kinh Thánh: “Kìa, ta đến mau chóng. Phước thay cho kẻ nào giữ những lời tiên tri trong sách nầy!” (Khải Huyền 22:7). Với những sự hoạn nạn đang lan tràn trong thế gian, lời hứa trở lại của Chúa Giê-xu trong những câu cuối cùng của Kinh Thánh đem cho chúng ta sự bình an và niềm hy vọng vững chắc. Ngày Chúa Giê-xu trở lại là ngày vui mừng cho những ai tin nhận và ở trong Chúa. Hai câu cuối của Kinh Thánh một lần nữa khẳng định sự trở lại của Chúa Giê-xu là Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng: “Đấng làm chứng cho những điều ấy, phán rằng: Phải, ta đến mau chóng. A-men, lạy Đức Chúa Jêsus, xin hãy đến! Nguyền xin ân điển của Đức Chúa Jêsus ở với mọi người!” (Khải Huyền 22:20-21).

Bạn có đang trông chờ sự trở lại của Chúa Giê-xu, Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Đấng An-pha và Ô-mê-ga, Đấng Đầu Tiên và Cuối Cùng. Xin Chúa cho con luôn có lòng vui mừng, bình an và hy vọng trong lời hứa Ngài sẽ trở lại mau chóng. Lạy Chúa, xin hãy đến! A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Mác 12-13

 210 total views