Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 30, 2021 – Thờ Phượng Một Mình Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 30, 2021
Thờ Phượng Một Mình Chúa

“Lòng chúng nó phân hai; bây giờ chúng nó sẽ bị định tội.”
Ô-sê 10:2a

Ô-sê 10:1 dùng hình ảnh cây nho để chỉ về nước Y-sơ-ra-ên thời bấy giờ. Y-sơ-ra-ên là một cây nho tươi tốt, sinh trái trĩu cành nói lên sự giàu có thịnh vượng của họ. Nhưng càng được thịnh vượng, thay vì hết lòng thờ phượng Chúa và phục vụ Ngài, họ lại càng làm ngược lại. Càng thêm thịnh vượng, dân Y-sơ-ra-ên càng lập thêm nhiều chỗ để thờ phượng tà thần Ba-anh. Nguyên nhân khiến người Y-sơ-ra-ên hành động như vậy vì họ đang làm tôi hai chủ: vừa thờ phượng Chúa, lại vừa thờ luôn thần Ba-anh. Dân Y-sơ-ra-ên không bỏ hẳn Đức Chúa Trời của tổ tiên họ. Họ thờ Ba-anh là vị thần của các dân tộc láng giềng vì họ tưởng thần Ba-anh cho họ sự giàu có. Chúa đã cảnh cáo dân Y-sơ-ra-ên qua tiên tri Ô-sê “Thật nó chưa từng nhìn biết rằng chính ta là Đấng đã ban lúa mì, rượu mới và dầu cho nó, đã thêm nhiều bạc và vàng mà chúng nó dùng cho Ba-anh.” (Ô-sê 2:8). Dân Y-sơ-ra-ên đã phạm điều răn của Chúa “Trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác.” (Xuất Ê-díp-tô Ký 20:3). Vì sự làm tôi hai chủ của dân Y-sơ-ra-ên cho nên Chúa phán “Lòng chúng nó phân hai; bây giờ chúng nó sẽ bị định tội.” (Ô-sê 10:2a).

Bạn có đang thờ phượng “thần tượng” nào ngoài Chúa không? “Chẳng ai được làm tôi hai chủ, vì sẽ ghét người này và yêu người kia, hoặc trọng người này mà khinh người kia. Các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi Ma-môn nữa.” (Ma-thi-ơ 6:24)

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng đã yêu con, cứu chuộc con và ban cho con tất cả mọi phước hạnh. Xin Chúa cho con tiếp tục tôn cao Danh Chúa và chỉ thờ phượng một mình Chúa mà thôi. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ma-la-chi 1-4.

 365 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 29, 2021 – Lời Mời Gọi Ăn Năn Thật

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 29, 2021
Lời Mời Gọi Ăn Năn Thật

“Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích.”
Ô-sê 6:1

Tiên tri Ô-sê biết Đức Chúa Trời đang chờ đợi sự ăn năn của dân Y-sơ-ra-ên nên ông thúc giục dân sự “Hãy đến, chúng ta hãy trở về cùng Đức Giê-hô-va; vì Ngài đã xé chúng ta, song Ngài sẽ chữa lành cho; Ngài đã đánh chúng ta, song sẽ buộc vết tích.” (Ô-sê 6:1). Đức Chúa Trời là Đấng Nhân Từ sẵn sàng rịt lành các vết thương của dân sự Ngài một cách mau chóng khi họ trở về với Ngài. Tiên tri Ô-sê cũng kêu gọi dân Y-sơ-ra-ên “Chúng ta khá nhìn biết Đức Giê-hô-va; chúng ta khá gắng sức nhìn biết Ngài. Sự hiện ra của Ngài là chắc chắn như sự hiện ra của mặt trời sớm mai, Ngài sẽ đến cùng chúng ta như mưa, như mưa cuối mùa tưới đất.” (Ô-sê 6:3). Đáp lại lòng yêu thương của Chúa, dân Y-sơ-ra-ên đã không thật sự ăn năn và không trung thành với Chúa. Sự ăn năn không thật lòng của họ giống như “mây buổi sáng, như móc tan ra vừa lúc sớm mai.” (Ô-sê 6:4b). Đức Chúa Trời biết tấm lòng bên trong của con người cho nên Ngài “ưa sự nhân từ mà không ưa của lễ, ưa sự nhìn biết Đức Chúa Trời hơn là ưa của lễ thiêu.” (Ô-sê 6:6).

Bạn có thật sự ăn năn khi phạm tội cùng Chúa để được Chúa tha thứ và chữa lành đời sống tâm linh bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ lòng nhân từ của Chúa luôn luôn sẵn sàng tha thứ tội lỗi khi con ăn năn trở lại cùng Ngài. Xin Chúa cho con thật sự ăn năn trở về cùng Ngài và nhìn biết Đức Chúa Trời để được Ngài tha thứ và rịt lành tấm lòng tan vỡ của con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xa-cha-ri 8-14.

 367 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 28, 2021 – Đừng Sống Thiếu Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 28, 2021
Đừng Sống Thiếu Lời Chúa

“Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết.”
Ô-sê 4:6a

Ô-sê là sách đầu tiên của 12 sách “Tiểu Tiên Tri” trong Cựu Ước. Tiên tri Ô-sê, sống vào thời đại nước Do Thái bị chia đôi. Vương quốc phía Bắc, gồm 10 chi phái, gọi là Y-sơ-ra-ên. Vương quốc miền Nam gồm chi phái Giu-đa và Bên-gia-min, gọi là Giu-đa. Tiên tri Ô-sê đã sinh sống ở Y-sơ-ra-ên và thi hành chức vụ của mình trải qua nhiều triều vua. Trong thời Ô-sê, nước Y-sơ-ra-ên đã trở nên phồn thịnh nhưng Ô-sê đã cảnh cáo rằng sự phồn thịnh ấy sẽ sớm tiêu tan, vì con dân Chúa đã phản nghịch Ngài để đi thờ các tà thần và làm nhiều tội ác. Lời tiên tri ấy đã thành sự thật sau một thời gian khi các vua của A-si-ry đã đến chiếm đóng Y-sơ-ra-ên, phá hủy các thành phố và lưu đày dân sự Chúa. Ô-sê đã liệt kê một số tội trọng của Y-sơ-ra-ên như “Thất tín, giết người, ăn trộm, và tà dâm; chúng nó làm sự tàn bạo, máu chồng trên máu” (Ô-sê 4:2). Tuy nhiên, lý do chính là vì các thầy tế lễ phạm tội, không dạy Lời Chúa và dân Y-sơ-ra-ên cũng “chẳng có lẽ thật, chẳng có nhân từ, cũng chẳng có sự nhìn biết Đức Chúa Trời”. (Ô-sê 4:1b). Bởi vì Thiếu Lời Chúa cho nên Chúa phán: “Dân ta bị diệt vì cớ thiếu sự thông biết. Bởi ngươi bỏ sự thông biết thì ta cũng bỏ ngươi, đặng ngươi không làm thầy tế lễ cho ta nữa; bởi ngươi đã quên luật pháp của Đức Chúa Trời mình, thì ta cũng sẽ quên con cái ngươi.” (Ô-sê 4:6).

Sứ-đồ Phao-lô đã khuyên Ti-mô-thê: “hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi. Vì sẽ có một thời kia, người ta không chịu nghe đạo lành; nhưng vì họ ham nghe những lời êm tai, theo tư dục mà nhóm họp các giáo sư xung quanh mình, bịt tai không nghe lẽ thật, mà xây hướng về chuyện huyễn.” (2 Ti-mô-thê 4:2-3).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa cho con có Lời Chúa và đời sống thuộc linh được lớn lên trong Chúa. Xin Chúa cho con tiếp tục thuận phục sự dạy dỗ của Thánh Linh Chúa qua Lời Ngài để có lẽ thật, lòng nhân từ và sự nhìn biết Đức Chúa Trời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Xa-cha-ri 1-7.

 350 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 27, 2021 – Chứng Nhân Cho Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 27, 2021
Chứng Nhân Cho Chúa

“Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.”
Đa-ni-ên 12:3

Chương cuối của sách tiên tri Đa-ni-ên nói về những điều sẽ xảy ra trong thời kỳ cuối cùng. Tương tự như được ghi trong sách Khải Huyền, sách Đa-ni-ên tiên báo: “Lúc đó sẽ có tai nạn, đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong vòng dân sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu. Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu hổ nhơ nhuốc đời đời.” (Đa-ni-ên 12:1b-2). Câu tiếp theo cho biết những người sống khôn ngoan, sống bày tỏ sự sáng của Chúa và trung tín làm chứng trong giai đoạn cuối cùng để nhiều người ăn năn tin nhận Chúa là điều vô cùng quý giá. “Những kẻ khôn sáng sẽ được rực rỡ như sự sáng trên vòng khung; và những kẻ dắt đem nhiều người về sự công bình sẽ sáng láng như các ngôi sao đời đời mãi mãi.” (Đa-ni-ên 12:3). Sống đẹp lòng Chúa và làm chứng nhân cho Chúa trong bất cứ thời điểm nào là điều quý báu và cũng là mạng lệnh của Chúa cho Cơ-đốc-nhân. “Những bàn chân kẻ rao truyền Tin Lành là tốt đẹp biết bao!” (Rô-ma 10:15b). Kinh Thánh cho biết điều ác sẽ gia tăng khi Ngày Cuối Cùng gần đến. Con người tiếp tục sống tìm kiếm sự vinh hiển tạm thời và chóng qua. Nhiều người yêu mến sự tối tăm và đặt niềm tin vào những điều thuộc về trần gian. Hơn lúc nào hết thế gian đang cần Chúa!

Chúng ta không biết khi nào Chúa trở lại, nhưng xin Chúa cho chúng ta sống khôn ngoan qua sự soi sáng của Lời Chúa, trung tín làm chứng về Chúa để nhiều người được cứu trong khi còn cơ hội. Lời Chúa hứa: “Vì ai kêu cầu danh Chúa thì sẽ được cứu. Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao?” (Rô-ma 10:13-14). Bạn có đang là chứng nhân cho Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã cứu con và cho con được sống trong ánh sáng của Lời Ngài. Xin Chúa cho con tiếp tục trung tín sống đẹp lòng Chúa, bày tỏ ánh sáng của Chúa cho những người chung quanh và hết lòng nói về Chúa cho những người chưa tin nhận Ngài. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Sô-phô-ni; A-ghê.

 376 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 24, 2021 – Ăn Năn Để Được Sống

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 24, 2021
Ăn Năn Để Được Sống

“Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống!”
Ê-xê-chi-ên 18:32

Ê-xê-chi-ên đoạn 18 cho chúng ta biết Đức Chúa Trời là Đấng Công Bình sẽ phán xét tất cả mọi người. Hai lần trong Ê-xê-chi-ên 18 Đức Chúa Trời tuyên phán: “Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.” (Ê-xê-chi-ên 18:4, 20). Mặc dù sự chết là hậu quả chắc chắn cho những linh hồn phạm tội trước sự phán xét của Chúa nhưng Chúa nài khuyên dân Y-sơ-ra-ên hãy ăn năn, xây bỏ con đường tội lỗi khi còn cơ hội để được sống. “Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán rằng: Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, ta sẽ đoán xét các ngươi, mỗi người theo việc làm của nó. Hãy trở lại và xây bỏ mọi sự phạm pháp của các ngươi; vậy thì sự gian ác không trở nên cớ hư nát cho các ngươi. Hãy liệng xa các ngươi mọi sự phạm pháp mà tự mình đã làm. Hãy làm cho mình lòng mới và thần mới; vì, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, làm sao mà các ngươi muốn chết?” (Ê-xê-chi-ên 18:30-31). Chúa là Đấng Công Bình nhưng Ngài cũng là Đấng Yêu Thương không muốn ai chết mất. “Chúa Giê-hô-va phán rằng: Thật vậy, ta không vui đâu về sự chết của kẻ phải chết, vậy các ngươi hãy xây lại, mà được sống!” (Ê-xê-chi-ên 18:32). Sứ-đồ Phi-e-rơ cũng cho biết lý do Chúa Giê-xu chưa trở lại để phán xét thế gian: “Chúa không chậm trễ về lời hứa của Ngài như mấy người kia tưởng đâu, nhưng Ngài lấy lòng nhịn nhục đối với anh em, không muốn cho một người nào chết mất, song muốn cho mọi người đều ăn năn.” (2 Phi-e-rơ 3:9).

Đức Chúa Giê-xu đã phán: “Giờ đã điểm, Nước Đức Chúa Trời đã đến gần, hãy ăn năn và tin nhận Phúc Âm.” (Mác 1:15 BDM). Phúc Âm là Tin Lành cho con người tội lỗi biết ăn năn và tin Chúa Giê-xu là Đấng đã chịu chết đền tội cho nhân loại.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã yêu con và ban cho con sự cứu rỗi qua sự Chết của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con tiếp tục rao truyền Phúc Âm của Chúa cho những người chưa tiếp nhận Ngài vì Chúa hứa ai ăn năn tội lỗi, tin nhận Chúa Giê-xu thì nhận được sự sống đời đời. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 24: Xin đọc Giô-na 1-4
Thứ Bảy September 25: Xin đọc Mi-chê 1-7
Chúa Nhật September 26: Xin đọc Na-hum; Ha-ba-cúc

 361 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, September 23, 2021 – Bởi Thần Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, September 23, 2021
Bởi Thần Chúa

“Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và các ngươi sẽ sống.”
Ê-xê-chi-ên 37:14a

Chúa đã cho Ê-xê-chi-ên sự hiện thấy về thung lũng đầy những hài cốt (Ê-xê-chi-ên 37:1–14). Các bộ hài cốt này tượng trưng cho Dân Y-sơ-ra-ên đã “chết” với tư cách là một quốc gia với đất đai, ngôi vua và đền thờ bị tước đoạt. Chúa phán cùng Ê-xê-chi-ên hãy đến thung lũng đầy hài cốt và nói với xương khô rằng Đức Chúa Trời sẽ tạo hơi thở vào xương và chúng sẽ sống lại, giống như khi tạo dựng con người Ngài thổi hơi thở vào A-đam (Sáng thế ký 2:7). Ê-xê-chi-ên vâng lời nói với hài cốt thì xương liền lại với nhau, gân và thịt mọc trên xương và da bọc thịt, nhưng chưa sống động vì chưa có hơi thở nhập vào thân thể. Rồi Ê-xê-chi-ên nghe tiếng phán truyền của Đức Chúa Trời hãy nói tiên tri cùng gió và bảo gió rằng Hỡi hơi thở, khá đến từ gió bốn phương, thở trên những người bị giết, hầu cho chúng nó sống. Vậy ta nói tiên tri như Ngài đã phán dặn ta, và hơi thở vào trong chúng nó; chúng nó sống, và đứng dậy trên chân mình, hiệp lại thành một đội quân rất lớn.” (Ê-xê-chi-ên 37:9-10). Sự hồi sinh những bộ hài cốt biểu thị kế hoạch của Đức Chúa Trời về việc khôi phục quốc gia trong tương lai của Y-sơ-ra-ên. Sự hiện thấy của Ê-xê-chi-ên cho biết cuộc sống mới của Y-sơ-ra-ên phụ thuộc vào quyền năng của Đức Chúa Trời chứ không phải hoàn cảnh hoặc tài sức của dân sự. Tín hữu và Hội Thánh Chúa ngày nay cũng cần năng quyền của Chúa Thánh Linh để sống mạnh và phát triển. Tiên tri Xa-cha-ri cũng khẳng định: “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Xa-cha-ri 4:6).

Bạn có sống trong quyền năng của Chúa Thánh Linh không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ cho con vì nhiều lần con hành động bởi sức riêng và kết quả là sự khô khan, thiếu sức sống của Chúa. Xin Chúa Thánh Linh thổi cơn gió phục hưng vào đời sống của mỗi tín hữu và Hội Thánh Chúa để chúng con phục vụ qua quyền năng của Ngài đem lại nhiều kết quả vinh hiển Danh Chúa. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc A-mốt 6-9; Áp-đia.

 364 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, September 22, 2021 – Lòng Mới và Thần Mới

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, September 22, 2021
Lòng Mới và Thần Mới

“Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.”
Ê-xê-chi-ên 36:26

Dân Y-sơ-ra-ên trong thời của tiên tri Ê-xê-chi-ên có tấm lòng nghịch lại cùng Chúa, hướng về thần tượng và cứng cỏi không nghe Lời Chúa. Mặc dầu dân Y-sơ-ra-ên đi xa cách Chúa, nhưng Chúa đã hứa với dân sự Ngài “Ta sẽ ban lòng mới cho các ngươi, và đặt thần mới trong các ngươi. Ta sẽ cất lòng bằng đá khỏi thịt các ngươi, và ban cho các ngươi lòng bằng thịt.” (Ê-xê-chi-ên 36:26). Con người cần được sự thay đổi từ bên trong. Cần được Đức Chúa Trời ban cho một tấm lòng mới và thần mới. Đức Chúa Trời hứa ban cho chúng ta tấm lòng mới bằng thịt thay cho tấm lòng cũ bằng đá. Như sự cứng rắn của đá, tấm lòng của chúng ta đã không để cho Lời Chúa đâm rễ và không thể kết quả cho Ngài được. Với tấm lòng mềm mại bằng thịt Lời Chúa mới có thể kết quả như hạt giống rơi vào đất tốt (Ma-thi-ơ 13:1-9). Nhờ nhận được Thần mới là Đức Thánh Linh, chúng ta có thể bén nhạy hơn về cách sống mà Chúa vui lòng. “Ta sẽ đặt Thần ta trong các ngươi, và khiến các ngươi noi theo luật lệ ta, thì các ngươi sẽ giữ mạng lịnh ta và làm theo.” (Ê-xê-chi-ên 36:27).

Bạn muốn có sự biến đổi mới trong đời sống không? Mời bạn tiếp nhận sự hứa ban của Chúa cho bạn: một tấm lòng mới và Thần mới là Đức Thánh Linh qua đức tin đặt vào Chúa Giê-xu.

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi cho con vì con đã đi theo ý riêng và sống không đẹp lòng Chúa. Xin Chúa ban cho con tấm lòng mới bằng thịt và giúp con bước đi theo Thánh Linh suốt cuộc đời con. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc A-mốt 1-5

 372 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, September 21, 2021 – Linh Hồn Nào Phạm Tội Thì Chết

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, September 21, 2021
Linh Hồn Nào Phạm Tội Thì Chết

“Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.”
Ê-xê-chi-ên 18:4

Dân Y-sơ-ra-ên sử dụng câu tục ngữ “Cha ăn trái nho chua, mà con ghê răng” (Ê-xê-chi-ên 18:2, Giê-rê-mi 31:29) để than vãn là thế hệ dân Y-sơ-ra-ên hiện tại đang đau khổ vì tội lỗi của tổ tiên họ. “Tổ phụ chúng tôi đã phạm tội, nay không còn nữa. Chúng tôi đã mang lấy sự gian ác họ.” (Ca Thương 5:7). Dân Y-sơ-ra-ên trong thời Ê-xê-chi-ên đã tuyên bố họ là nạn nhân vô tội vì hành động của người khác. Họ đã đổ lỗi cho tổ tiên mà không chịu trách nhiệm tội lỗi của mình. Có thể một số điều họ đang trải qua là hậu quả tội lỗi của các thế hệ trước. Nhưng họ không nhận trách nhiệm về những hành động tội lỗi của họ được Ê-xê-chi-ên và Giê-rê-mi liệt kê rõ ràng. Đức Chúa Trời phán: “Nầy, mọi linh hồn đều thuộc về ta; linh hồn của cha cũng như linh hồn của con, đều thuộc về ta; linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết.” (Ê-xê-chi-ên 18:4). Chúa phán xét linh hồn của mỗi cá nhân “Linh hồn nào phạm tội thì sẽ chết. Con sẽ không mang sự gian ác của cha và cha không mang sự gian ác của con. Sự công bình của người công bình sẽ được kể cho mình, sự dữ của kẻ dữ sẽ chất trên mình.” (Ê-xê-chi-ên 18.20). Thư Rô-ma 3:23 cho biết “Vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời.” Đức Chúa Trời không thiên vị ai cả, “Vì ai ăn ở bất nghĩa, sẽ lại chịu lấy sự bất nghĩa của mình không tây vị ai hết.” (Cô-lô-se 3:25).

Bạn có chịu trách nhiệm về những hành động tội lỗi của bạn trước mặt Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa đã cứu con vì con là người có tội. Xin Chúa cho con biết ăn năn những tội lỗi của con và xưng tội lỗi của mình với Chúa để được sự tha thứ. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Giô-ên 1-3

 350 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, September 20, 2021 – Trung Thành Rao Truyền Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, September 20, 2021
Trung Thành Rao Truyền Lời Chúa

“Nhưng nhà Y-sơ-ra-ên sẽ chẳng nghe ngươi, vì nó không muốn nghe ta; bởi chưng cả nhà Y-sơ-ra-ên đều cứng trán cứng lòng.”
Ê-xê-chi-ên 3:7

Tương tự như Giê-rê-mi, Ê-xê-chi-ên đã được Chúa kêu gọi trở thành một thầy tế lễ phụng sự Ngài như một tiên tri. Ê-xê-chi-ên đã bị lưu đày chung với những người Do Thái qua Ba-by-lôn, trong chức vụ tiên tri của Đức Chúa Trời, Ê-xê-chi-ên đã quở trách tội lỗi dân Do Thái và vạch trần tội thờ hình tượng của họ, đồng thời ông cũng tiết lộ cho họ biết về tương lai vinh hiển mà Đức Chúa Trời đã sắm sẵn cho họ. Công việc rao truyền Lời Chúa không phải dễ, ngay cả khi nói sự thật của Lời Chúa cho dân Y-sơ-ra-ên là tuyển dân của Chúa. Tiên tri Giê-rê-mi đã đổ nhiều nước mắt cho dân Do Thái, tiên tri Ê-xê-chi-ên ở giữa dân sự của Chúa nhưng lòng tràn đầy ưu tư (Ê-xê-chi-ên 3:15). Chúa đã báo trước cùng Ê-xê-chi-ên về sự cứng đầu (cứng trán), cứng lòng của dân Y-sơ-ra-ên. “Nhưng nhà Y-sơ-ra-ên sẽ chẳng nghe ngươi, vì nó không muốn nghe ta; bởi chưng cả nhà Y-sơ-ra-ên đều cứng trán cứng lòng.” (Ê-xê-chi-ên 3:7). Chúa phán, dân Do Thái không nghe Ê-xê-chi-ên vì họ không muốn nghe Chúa! Chúa tiếp tục phán cùng Ê-xê-chi-ên: “Hỡi con người, hãy nhận vào lòng và nghe vào tai mọi lời ta sẽ phán cùng ngươi. Hãy đi, đến cùng những kẻ bị đày, cùng các con cái của dân ngươi. Khá nói cùng chúng nó, dầu chúng nó nghe, dầu chẳng khứng nghe, ngươi cũng nói với rằng: Chúa Giê-hô-va có phán như vậy.” (Ê-xê-chi-ên 3:10-11).

Xin Chúa cho chúng ta đã có lẽ thật của Lời Chúa thì trung thành rao truyền lẽ thật của Ngài. Cảm tạ Chúa, có nhiều người sẽ nghe và làm theo Lời Chúa, nhưng cũng sẽ có nhiều người, ngay cả những người đã biết Chúa như dân Y-sơ-ra-ên, khi nghe Lời Chúa thì cố tình “cứng đầu” không hiểu, hoặc nếu có hiểu đi chăng nữa thì “cứng lòng” không chịu làm theo. Xin Chúa cho chúng ta có lòng yêu thương, kiên nhẫn rao truyền Lời Chúa như lời khuyên của Sứ-đồ Phao-lô cho Ti-mô-thê: “hãy giảng đạo, cố khuyên, bất luận gặp thời hay không gặp thời, hãy đem lòng rất nhịn nhục mà bẻ trách, nài khuyên, sửa trị, cứ dạy dỗ chẳng thôi.” (2 Ti-mô-thê 4:2).

Dầu biết rằng phải đối diện với những khó khăn, chống đối, bạn có trung thành rao truyền Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, Cảm tạ Chúa đã cứu con và ban cho con Lời Chúa. Xin Chúa cho con vâng phục mạng lệnh của Chúa trong sự trung thành rao truyền Lời Chúa. Xin Chúa cho những người nghe Lời Chúa trí được mở ra, lòng được tan vỡ để nghe và làm theo Lời Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc Ô-sê 7-14

 379 total views

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, September 17, 2021 – Đức Chúa Trời Thành Tín

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, September 17, 2021
Đức Chúa Trời Thành Tín

“Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.”
Ca-Thương 3:23

Tiên tri Giê-rê-mi đã viết sách Ca Thương trong một thời điểm đau buồn của Nước Giu-đa, khi thành Giê-ru-sa-lem vĩ đại một thời rơi vào tay Ba-by-lôn, khoảng năm 586 trước Công Nguyên. Sách Ca Thương mô tả nỗi thống khổ lớn lao nhưng cũng đầy tràn niềm hy vọng trong 5 chương theo thể thơ văn. Chủ đề chính của sách là sự phán xét của Đức Chúa Trời đối với tội lỗi của Giu-đa cũng như lòng thương xót của Ngài đối với dân sự Ngài. Những dòng thơ trong sách Ca Thương chứa đựng “những lời than thở” hay “những tiếng khóc lớn” cho Giê-ru-sa-lem với nhiều biểu hiện của nỗi thống khổ và đau đớn. Nhưng trong chương 3, ngay giữa sách Ca Thương, lóe lên niềm tin vững chãi và hy vọng tràn đầy. Giọng điệu của Giê-rê-mi thay đổi từ tuyệt vọng sang hy vọng trong Ca thương 3:21: “Ta nhớ lại sự đó, thì có sự trông mong.” Từ câu này và những câu tiếp theo, Giê-rê-mi khẳng định, ngay cả trong những thời kỳ đen tối nhất, Đức Chúa Trời vẫn thành tín và sẽ không bỏ rơi dân Ngài mãi mãi. “Ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót của Ngài chẳng dứt. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm.” (Ca-Thương 3:22-23). Hy vọng của Giê-rê-mi và dân sự Chúa không dựa vào thời cuộc bấp bênh, con người tráo trở, nhưng đặt vào Đức Chúa Trời Thành Tín là Đấng “hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.” (Hê-bơ-rơ 13:8).

Mỗi buổi sáng thức dậy bạn có cảm thấy tươi mới, hy vọng vì bạn biết chắc Đức Chúa Trời là Đấng Thành Tín không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Nhân Từ, Thành Tín. Xin Chúa cho con luôn đặt niềm tin và hy vọng vào Chúa dù đang trải qua những giông tố, mây mù trong cuộc đời. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu September 17: Xin đọc Đa-ni-ên 7-9
Thứ Bảy September 18: Xin đọc Da-ni-ên 10-12
Chúa Nhật September 19: Xin đọc Ô-sê 1-6

 365 total views