Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, May 1, 2024 – Lòng Trong Sạch

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, May 1, 2024
Lòng Trong Sạch

“Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng.”
Thi Thiên 51:10

Vua Đa-vít đã phạm tội tà dâm và giết người (2 Sa-mu-ên 11) và sau đó Chúa sai tiên tri Na-than đến vạch trần tội lỗi của vua Đa-vít (2 Sa-mu-ên 12). Vua Đa-vít viết Thi Thiên 51 hết lòng ăn năn tội lỗi của mình và kêu cầu sự thương xót, tha thứ của Chúa. “Đức Chúa Trời ôi! xin hãy thương xót tôi tùy lòng nhân từ của Chúa; Xin hãy xóa các sự vi phạm tôi theo sự từ bi rất lớn của Chúa. Xin hãy rửa tôi cho sạch hết trọi gian ác, Và làm tôi được thanh khiết về tội lỗi tôi.” (Thi Thiên 51:1-2). Vua Đa-vít đã phạm tội cùng người nhưng ông ý thức rằng tất cả tội đều phạm đến Đức Chúa Trời và tấm lòng không thánh sạch trước mặt Chúa. “Tôi đã phạm tội cùng Chúa, chỉ cùng một mình Chúa thôi, Và làm điều ác trước mặt Chúa.” (Thi Thiên 51:4). ”Nầy, Chúa muốn sự chân thật nơi bề trong; Chúa sẽ làm cho tôi được biết sự khôn ngoan trong nơi bí mật của lòng tôi.” (Thi Thiên 51:6). Tội lỗi đã khiến tâm linh yếu đuối và tấm lòng của vua Đa-vít bị hoen ố. Vì thế, vua Đa-vít xin Chúa “dựng nên” hay tái tạo tấm lòng ông cho trong sạch, không ô uế trước mặt Chúa, và “làm mới lại” hay khôi phục lại tâm linh của ông cho được ngay thẳng. Đức Chúa Trời đã thanh tẩy tấm lòng Vua Đa-vít và làm cho thần linh ông được chính trực. Vua Đa-vít đã nhận được sự tha thứ diệu kỳ từ Chúa!

Khi phạm tội cùng Chúa, bạn có theo gương vua Đa-vít hết lòng ăn năn, xưng tội mình ra và cầu xin Chúa tẩy sạch chúng ta từ bên trong tấm lòng không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã tha thứ tất cả tội lỗi của con. Cầu xin Chúa thanh tẩy tấm lòng và tư tưởng ô uế của con. Xin Chúa tạo nên trong con một tấm lòng và một tâm linh thánh khiết để có nếp sống trong sạch đẹp lòng Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Các-vua 1-3

 11 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, April 30, 2024 – Đấng Tể Trị Tuyệt Đối

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, April 30, 2024
Đấng Tể Trị Tuyệt Đối

“Ấy chính ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Đức Giê-hô-va, là mọi sự đó.”
Ê-sai 45:7

Tiên tri Ê-sai đã loan báo Chúa chọn vua Si-ru (Ê-sai 45:1) làm công cụ của Ngài để cho dân sự Do-thái được trở về Giê-ru-sa-lem sau thời gian bị lưu đày tại xứ Ba-by-lôn. Lời tiên tri chính xác, nêu đích danh một vua ngoại bang để thực hiện mục đích của Chúa cho dân sự Ngài trở về quê hương và qua dân tộc này Chúa Giê-xu ra đời để đem sự cứu rỗi đến cho cả thế gian. Đức Chúa Trời là Đấng Tể Trị Tuyêt Đối, Ngài phán qua lời tiên tri Ê-sai “Ta là Đức Giê-hô-va, không có Đấng nào khác, ngoài ta không có Đức Chúa Trời nào khác nữa. Ấy chính ta là Đấng gây nên sự sáng và dựng nên sự tối tăm, làm ra sự bình an và dựng nên sự tai vạ; chính ta, là Đức Giê-hô-va, là mọi sự đó. Ấy chính ta đã làm ra đất, dựng nên loài người ở trên đất; chính ta, tức là tay ta, đã giương ra các từng trời, và đã truyền bảo các cơ binh nó.” (Ê-sai 45:5,7&12). Khoảng 150 năm sau lời tiên tri của Ê-sai, vua Si-ru đã tạo mọi điều kiện tốt đẹp để dân sự Do-thái được hồi hương đúng như lời tiên báo (E-xơ-ra 1:1-15). Cũng như vua Si-ru, Chúa cũng sử dụng vua Nê-bu-cát-nết-sa cho mục đích của Chúa (Giê-rê-mi 25:9). Trong sự khôn ngoan tể trị của Chúa, Ngài có thể sử dụng bất cứ ai, bất cứ biến cố nào cho mục đích của Ngài. Chúng ta không thể nào hiểu hết được ý tưởng của Chúa vì Chúa phán: “Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi, đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta. Vì các từng trời cao hơn đất bao nhiêu, thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi, ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu.” (Ê-sai 55:8-9).

Bạn có tin chắc rằng Đức Chúa Trời là Đấng đang cầm quyền tể trị tất cả mọi biến cố lớn nhỏ trên thế giới không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa là Đấng Tể Trị Tuyệt Đối. Xin cho con luôn ca ngợi và thuận phục ý Chúa. Mặc dù nhiều điều vượt quá sự hiểu biết của con hoặc dường như nghịch lý, nhưng con hoàn toàn tin vào sự tể trị của Ngài vì Chúa là Đức Chúa Trời, ngoài Ngài không có Đức Chúa Trời nào khác . A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các-vua 21-22

 13 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, April 29, 2024 – Chọn Lựa Phước Hạnh

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, April 29, 2024
Chọn Lựa Phước Hạnh

“Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng.”
Thi Thiên 1:1

Thi Thiên 1 mở đầu cho cả sách Thi Thiên nói về phước hạnh của người khôn ngoan. Người khôn ngoan là người ở trong Chúa. Khi ở trong Chúa và muốn nhận được phước hạnh của Chúa thì chúng ta phải quay lưng lại với thế gian. “Phước cho người nào chẳng theo mưu kế của kẻ dữ, Chẳng đứng trong đường tội nhân, Không ngồi chỗ của kẻ nhạo báng.” (Thi Thiên 1:1). Không theo, không đứng, không ngồi chỗ của những người chống nghịch cùng Chúa, những người thuộc về thế gian. Người khôn ngoan không đi theo nếp sống như người thế gian “Song lấy làm vui vẻ về luật pháp của Đức Giê-hô-va, Và suy gẫm luật pháp ấy ngày và đêm.” (Thi Thiên 1:2). Bí quyết của một đời sống phước hạnh là yêu thích và suy gẫm Lời Chúa dạy trong Kinh Thánh để được trưởng thành trong Chúa. Người khôn ngoan suy gẫm Lời Chúa hằng ngày được mô tả như một cây tươi tốt, trồng gần dòng nước. Đây là hình ảnh dễ hiểu, khi chúng ta được thấm nhuần Lời Chúa thì đời sống chúng ta kết quả, đem đến sự phước hạnh cho chính chúng ta và người chung quanh. “Người ấy sẽ như cây trồng gần dòng nước, Sanh bông trái theo thì tiết, Lá nó cũng chẳng tàn héo; Mọi sự người làm đều sẽ thạnh vượng.” (Thi Thiên 1:3). “Phước cho những người trọn vẹn trong đường lối mình, Đi theo luật pháp của Đức Giê-hô-va, Phước cho những người gìn giữ chứng cớ Ngài, Và hết lòng tìm cầu Ngài.” (Thi Thiên 119:1-2).

Bạn có phải là người khôn ngoan dứt khoát không sống theo thế gian nhưng sống theo Lời Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì trong Chúa con có được sự khôn ngoan qua Lời Chúa trong Kinh Thánh. Xin cho con luôn yêu mến và suy gẫm Lời Chúa để đời sống con được trưởng thành, kết quả, nhận được những phước hạnh từ Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các-vua 19-20

 20 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 26, 2024 – Nền Tảng Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, April 26, 2024
Nền Tảng Đức Tin

“Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.”
Hê-bơ-rơ 11:1

Hê-bơ-rơ 11:1 định nghĩa đức tin thật trong Chúa là “sự biết chắc vững vàng của những điều mình đang trông mong là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy.” Đức tin Kinh Thánh nói đây không phải là tin nhảm, tin mù quáng, tin vào bất cứ ai, bất cứ điều gì. Đức tin Cơ Đốc là đức tin tuyệt đối vào đối tượng duy nhất là Đức Chúa Trời và lời hứa của Ngài trong Kinh Thánh. Đó là sự vững chắc cho sự hy vọng của chúng ta và là những chứng cớ hùng hồn đảm bảo cho những điều chúng ta chưa trông thấy. Đức Chúa Trời là Đấng tạo dựng nên thế gian bởi lời của Ngài (Hê-bơ-rơ 11:3). Đức Chúa Trời là Đấng vô sở bất năng, vô sở bất tại và vô sở bất tri. “Bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được.” (Lu-ca 1:37). Để dẫn chứng cho định nghĩa đức tin sống động này, những câu Kinh Thánh tiếp theo của Hê-bơ-rơ 11 đã nêu những gương của các anh hùng đức tin trong Cựu Ước. A-bên tin Đức Chúa Trời; Hê-nóc tin Đức Chúa Trời; Nô-ê tin Đức Chúa Trời; Áp-ra-ham tin Đức Chúa Trời và nhiều người khác nữa. Tất cả đều có cùng một đức tin là Đức Chúa Trời phán bảo và hứa, họ hoàn toàn tin cậy và vâng lời Ngài. Đức tin của họ đặt nền tảng trên chính Chúa, họ tin mỗi lời phán dạy của Ngài và làm theo.

Đời sống đức tin của bạn có đặt nền tảng hoàn toàn vào Đức Chúa Trời đầy quyền năng và yêu thương bạn không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha thứ con vì nhiều khi con sống bởi mắt thấy chớ không phải bởi đức tin thật sự vào Chúa. Xin Chúa giúp con luôn sống bởi đức tin hoàn toàn đặt nền tảng vào Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu April 26: Xin đọc 1 Các-vua 12-13
Thứ Bảy April 27: Xin đọc 1 Các-vua 14-15
Chúa Nhật April 28: Xin đọc 1 Các-vua 16-18

 43 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 25, 2024 – Đức Chúa Trời Thánh Khiết

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, April 25, 2024
Đức Chúa Trời Thánh Khiết

“Nhưng, như Đấng gọi anh em là thánh, thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở mình, bởi có chép rằng: Hãy nên thánh, vì ta là thánh.”
1 Phi-e-rơ 1:15-16

Mạng lệnh của Chúa cho những người đã tin nhận Chúa là “Hãy Nên Thánh, Vì Ta Là Thánh.” Sứ đồ Phi-e-rơ đã trích dẫn từ Thánh Kinh Cựu Ước sách Lê-vi-ký 11:44 và 19:2. Đức Chúa Trời Thánh Khiết có ý nghĩa gì? Sách 1 Sa-mu-ên 2:2 chép “Chẳng ai thánh như Đức Giê-hô-va” và sách Ê-sai 6:3 khẳng định “Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Đức Giê-hô-va vạn quân! Khắp đất đầy dẫy sự vinh hiển Ngài!” Đức Chúa Trời thánh khiết tuyệt đối, nghĩa là Ngài hoàn toàn tách biệt khỏi mọi ô uế về đạo đức và không dung thứ những điều ấy. “Vì ta là Đức Chúa Trời, không phải là người; ta là Đấng Thánh ở giữa ngươi.” (Ô-sê 11:9). Sự Thánh Khiết của Chúa hiện diện trong tất cả các bản chất của Chúa. Tình Yêu của Chúa là Tình Yêu Thánh Khiết, sự Nhân Từ của Chúa là Nhân Từ Thánh Khiết, sự Công Bình của Chúa là Công Bình Thánh Khiết. Ngay cả cơn giận của Chúa cũng là Cơn Giận Thánh “Vả, cơn giận của Đức Chúa Trời từ trên trời tỏ ra nghịch cùng mọi sự không tin kính và mọi sự không công bình của những người dùng sự không công bình mà bắt hiếp lẽ thật.” (Rô-ma 1:18). Vì Chúa là Đấng Thánh Khiết cho nên chúng ta phải nên thánh, “vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời.” (Hê-bơ-rơ 12:14).

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa là Đấng Thánh Khiết. Con cảm tạ Chúa vì Ngài cứu con và ban cho con trở thành người thánh qua sự chết đền tội của Chúa Giê-xu. Xin Chúa cho con tiếp tục được thánh hóa để được sống đẹp lòng Chúa. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các-vua 9-11

 134 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Wednesday, April 24, 2024 – Đức Tin Đơn Sơ Như Trẻ Thơ

Suy Gẫm Lời Chúa
Wednesday, April 24, 2024
Đức Tin Đơn Sơ Như Trẻ Thơ

“Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ.”
Mác 10:15

Chúa Giê-xu phán: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ.” (Mác 10:15). Chúa Giê-xu luôn luôn mời gọi chúng ta phó thác và tin cậy nơi Ngài, nhưng không lời nào đơn giản, dễ hiểu hơn lời Chúa được ghi trong Mác 10:13-16: “Người ta đem những con trẻ đến cùng Ngài, đặng Ngài rờ chúng nó; nhưng môn đồ trách những kẻ đem đến. Đức Chúa Jêsus thấy vậy, bèn giận mà phán cùng môn đồ rằng: Hãy để con trẻ đến cùng ta, đừng cấm chúng nó; vì nước Đức Chúa Trời thuộc về những kẻ giống như con trẻ ấy. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, ai chẳng nhận lấy nước Đức Chúa Trời như một đứa trẻ, thì chẳng được vào đó bao giờ. Ngài lại bồng những đứa trẻ ấy, đặt tay trên chúng nó mà chúc phước cho.” Đức tin như trẻ thơ là tấm lòng đơn sơ, thành thật, hết lòng tin cậy Chúa như những em bé nương cậy hoàn toàn nơi cha mẹ. Không nghi ngờ, không thắc mắc về tình yêu của Chúa đối với chúng ta và đặt tất cả hy vọng của mình vào sự thành tín của Chúa. “Vả, không có đức tin, thì chẳng hề có thế nào ở cho đẹp ý Ngài; vì kẻ đến gần Đức Chúa Trời phải tin rằng có Đức Chúa Trời, và Ngài là Đấng hay thưởng cho kẻ tìm kiếm Ngài.” (Hê-bơ-rơ 11:6).

Bạn có đức tin đơn sơ như trẻ thơ, nương cậy hoàn toàn vào Chúa không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Cha Yêu Thương luôn ở cùng và chăm sóc con. Xin Chúa cho con đến với Chúa với đức tin đơn sơ, thành thật và hết lòng tin cậy Chúa trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các-vua 8

 42 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Tuesday, April 23, 2024 – Bởi Thần Ta

Suy Gẫm Lời Chúa
Tuesday, April 23, 2024
Bởi Thần Ta

“Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.”
Xa-cha-ri 4:6b

Sau khi người Do Thái bị lưu đày ở Ba-by-lôn, Vua Si-ru của Ba Tư cho phép 50 ngàn người trong số họ trở về Giê-ru-sa-lem và xây dựng lại đền thờ dưới thời Xô-rô-ba-bên, tổng đốc Giê-ru-sa-lem. Vào thời điểm đó, Xa-cha-ri, một tiên tri và thầy tế lễ của Y-sơ-ra-ên, đã nhận được nhiều khải tượng từ Chúa. Trong một khải tượng, Đức Chúa Trời đã đưa ra thông điệp quan trọng cho Xô-rô-ba-bên: “Ấy chẳng phải là bởi quyền thế, cũng chẳng phải là bởi năng lực, bèn là bởi Thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán vậy.” (Xa-cha-ri 4:6b). Đây là một lời nhắc nhở cho Xô-rô-ba-bên biết rằng sự thành công của dự án xây dựng lại không tùy thuộc vào sức mạnh hay quyền năng của chính ông, mà tùy thuộc vào quyền năng của Thánh Linh Đức Chúa Trời. Khi áp dụng câu này vào cuộc sống của Cơ-đốc-nhân, chúng ta có thể học được rằng chúng ta không thể dựa vào sức mạnh và khả năng của mình trong cuộc sống. Thay vào đó, chúng ta phải dựa vào quyền năng của Đức Thánh Linh để giúp chúng ta hoàn thành mục tiêu của Đức Chúa Trời. Lời hứa này cũng nhắc nhở chúng ta không nên lo sợ trước những trở ngại dường như không thể vượt qua. Ngay cả khi đối mặt với những thử thách dường như quá khó vượt qua, chúng ta có thể tin cậy vào quyền năng của Đức Thánh Linh hướng dẫn và ban cho chúng ta năng lực cần thiết để chu toàn những công việc Chúa giao phó.

Bạn nương cậy vào sức riêng hay quyền năng của Đức Thánh Linh trong cuộc sống?

Cầu Nguyện:
Kính lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì có Đức Thánh Linh ngự trị trong lòng con. Xin cho con luôn dựa vào quyền năng của Đức Thánh Linh trong đời sống và tiếp tục bước đi theo Thánh Linh. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các-vua 5-7

 47 total views,  2 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Monday, April 22, 2024 – Quyền Năng Của Lời Chúa

Suy Gẫm Lời Chúa
Monday, April 22, 2024
Quyền Năng Của Lời Chúa

“Lời ta há chẳng như lửa, như búa đập vỡ đá sao? Đức Giê-hô-va phán vậy.”
Giê-rê-mi 23:29

Giê-rê-mi 23:29 dùng hai biểu tượng để mô tả quyền năng của Lời Chúa. Đầu tiên, Lời Chúa được so sánh với lửa. Lửa là biểu tượng của sự thanh tẩy, sửa dạy và biến đổi. Lời Đức Chúa Trời có khả năng tinh luyện và thanh tẩy chúng ta, đốt cháy những điều ô uế trong đời sống chúng ta và khiến chúng ta trở nên giống Chúa Giê-xu hơn. Lửa cũng mang đến sự phán xét tội lỗi, cáo trách và sửa dạy chúng ta khi chúng ta đi lạc lối. Hơn nữa, Lời Chúa có quyền năng biến đổi chúng ta từ trong ra ngoài, đổi mới tâm trí chúng ta khi chúng ta suy gẫm Lời Chúa. Biểu tượng thứ hai được sử dụng trong câu này là Lời Chúa giống như một cái búa đập vỡ tảng đá ra từng mảnh. Búa là một công cụ được sử dụng để phá vỡ và tạo hình các vật liệu cứng. Cũng giống như một cái búa có thể đập vỡ một tảng đá, Lời Chúa có sức mạnh phá vỡ những vùng chai đá trong lòng chúng ta, những đồn lũy của tội lỗi và sự vô tín. Lời Chúa là búa có khả năng mang lại niềm tin vững chắc, sự ăn năn và sự đột phá về mặt thuộc linh, phá bỏ những rào ngăn cản mối quan hệ của chúng ta với Đức Chúa Trời. “Vì lời của Đức Chúa Trời là lời sống và linh nghiệm, sắc hơn gươm hai lưỡi, thấu vào đến đỗi chia hồn, linh, cốt, tủy, xem xét tư tưởng và ý định trong lòng.” (Hê-bơ-rơ 4:12).

Bạn nhận thức thế nào về quyền năng của Lời Chúa trong cuộc sống của bạn?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa ban cho con Lời Chúa với quyền năng biến đổi đời sống con. Xin Chúa giúp con luôn có tấm lòng sẵn sàng để tiếp nhận Lời Chúa để được biến đổi càng ngày càng giống Chúa Giê-xu. A-men.

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 1 Các-vua 2:26-4

 49 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Friday, April 19, 2024 – Ngợi Khen Chúa Bởi Đức Tin

Suy Gẫm Lời Chúa
Friday, April 19, 2024
Ngợi Khen Chúa Bởi Đức Tin

“Bấy giờ họ mới tin lời của Ngài, Bèn hát ngợi khen Ngài.”
Thi Thiên 106:12

Thi Thiên 106 với 48 câu kể lại nhiều lần dân Y-sơ-ra-ên đã phản nghịch cùng Chúa. Mặc dù dân Y-sơ-ra-ên làm nhiều điều không đẹp lòng Chúa nhưng Ngài luôn luôn đáp lại lời kêu cầu của dân sự Chúa. “Dầu vậy, khi nghe tiếng kêu cầu của họ, Ngài bèn đoái xem họ trong cơn gian truân họ.” (Thi Thiên 106:44). Tình Yêu Thương và sự Thành Tín của Đức Chúa Trời đã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên thoát khỏi vòng nô lệ tại Ai Cập. Ngài đã làm nhiều phép lạ để giải cứu dân sự Chúa. “Ngài cứu họ vì cớ danh Ngài, Hầu cho bày ra quyền năng của Ngài. Ngài quở Biển đỏ, nó bèn khô; Ngài dẫn Y-sơ-ra-ên đi ngang qua vực sâu như ngang đồng vắng. Ngài giải cứu họ khỏi tay kẻ ghen ghét, Chuộc họ khỏi tay kẻ thù nghịch.” (Thi Thiên 106:8-10). Khi dân Y-sơ-ra-ên thấy quyền năng của Chúa họ nhớ và tin lời Chúa, họ bèn hát ca ngợi Ngài. “Bấy giờ họ mới tin lời của Ngài, Bèn hát ngợi khen Ngài.” (Thi Thiên 106:12). Nhiều khi chúng ta đang trải qua những sự thử thách khó khăn trong đời sống và khó có môi miệng tấm lòng ngợi khen Chúa. Xin Chúa cho chúng ta nhớ lại sự nhân từ và thành tín của Chúa trong kinh nghiệm cá nhân và qua lời Chúa để chúng ta luôn ngợi khen Chúa bởi đức tin.

Bạn có ngợi khen Chúa vì Ngài là Đấng Nhân Từ và Thành Tín không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, xin tha tội cho con vì nhiều khi trải qua những sự thử thách khó khăn con không ngợi khen Chúa được. Xin Chúa giúp con luôn ca ngợi Chúa bởi đức tin trong mọi hoàn cảnh. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm:
Thứ Sáu April 19: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 21-22
Thứ Bảy April 20: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 23-24
Chúa Nhật April 21: Xin đọc 1 Các-vua 1-2:25

 61 total views,  1 views today

Suy Gẫm Lời Chúa – Thursday, April 18, 2024 – Lấy Đức Tin Làm Thuẫn

Suy Gẫm Lời Chúa
Thursday, April 18, 2024
Lấy Đức Tin Làm Thuẫn

“Lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn, nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ.”
Ê-phê-sô 6:16

Đức tin của Cơ đốc nhân đặt nền tảng vững chắc trên quyền năng, sự thành tín của Đức Chúa Trời và Lời Hứa của Ngài. Trong Hê-bơ-rơ 11 có chép khoảng 24 lần danh từ “đức tin” và liệt kê danh sách các anh hùng đức tin trong Cựu Ước. Các anh hùng đức tin này “bởi đức tin đã thắng được các nước, làm sự công bình, được những lời hứa, bịt mồm sư tử, tắt ngọn lửa hừng, lánh khỏi lưỡi gươm, thắng bịnh tật, tỏ sự bạo dạn nơi chiến tranh, khiến đạo binh nước thù chạy trốn.” (Hê-bơ-rơ 11:33-34). Đức Chúa Trời chính là cái thuẫn bảo vệ dân sự Ngài. “Ngài là cái khiên cho những kẻ nào nương náu mình nơi Ngài.” (Thi Thiên 18:30b). Cái thuẫn là một vũ khí có thể dùng để chống đỡ, phòng thủ, nhưng cũng là một khí giới để tấn công, đánh đổ kẻ thù. Ê-phê-sô 6:16 cho chúng ta biết bí quyết để dập tắt các tên lửa của ma quỷ là nâng cao thuẫn đức tin. Chúng ta đặt đức tin vào Đức Chúa Trời và các Lời Hứa của Ngài. Thuẫn đức tin giúp chúng ta có năng lực và sức mạnh từ Chúa để chống trả những cuộc tấn công của Sa-tan. Những tên lửa của Sa-tan như sự nghi ngờ, cám dỗ, ngã lòng, các tín lý sai lạc, sự sợ hãi… luôn chờ đợi tấn công Cơ đốc nhân. Sứ-đồ Phi-e-rơ khuyên “Hãy tiết độ và tỉnh thức: kẻ thù nghịch anh em là ma quỷ, như sư tử rống, đi rình mò chung quanh anh em, tìm kiếm người nào nó có thể nuốt được. Hãy đứng vững trong đức tin mà chống cự nó.” (1 Phi-e-rơ 5:8-9).

Bạn có sử dụng thuẫn đức tin nơi Chúa trong đời sống hằng ngày để đối phó với những tên lửa tấn công của Sa-tan không?

Cầu Nguyện
Kính lạy Chúa, cảm tạ Chúa vì Ngài là Đấng Quyền Năng luôn bảo vệ những người nương náu mình nơi Ngài. Xin Chúa cho con lấy đức tin làm thuẫn để có thể dập tắt những tên lửa tấn công của Sa-tan. Xin Chúa cho con luôn tỉnh thức và đứng vững trong đức tin để chống cự cùng ma quỷ. A-men.  

*********
Chương Trình Đọc Kinh Thánh Trọn Năm: Xin đọc 2 Sa-mu-ên 19-20

 163 total views,  1 views today